Đối với tôi thì, đàn ông xung quanh chúng ta rất nhiều, đàn ông tốt cũng không thiếu nhưng người đàn ông vì người mình yêu mà mặc kệ những cuộc vui chơi bên ngoài mới là thực sự khó tìm.

Càng lớn lên tôi càng không thích những người đàn ông chỉ biết nói yêu mình nhưng những lúc cần thì lại luôn bận còn những lúc cần sự yên tĩnh thì lại đến làm phiền. Những lúc tôi buồn thì lại chẳng có ở bên cạnh để an ủi, rồi cứ kiếm lí do nào đó cho xong hay là công việc của anh quá bận rộn. Khi yêu những người như thế tôi không cảm thấy tình yêu ở đâu cả ? Đó là lời nói của anh hay là những món quà mà anh gửi tặng cho tôi, tôi chẳng đòi hỏi anh mấy món quà hàng hiệu đắt tiền hay sơn hào hải vị gì. lời hỏi thăm của anh tôi không nhận thấy đúng lúc gì cả, những lần nói chuyện anh cũng chỉ toàn kể về anh và những người bạn của mình. 

Tuổi trẻ rất ngắn ngủi tôi không muốn chờ đợi một người chỉ biết hứa hẹn, tôi chỉ cần một điều giản dị nhưng đừng chia xa. Nhiều lần trải qua những mối tình ngắn ngủi tôi dần mất lòng tin vào tình yêu, tôi không muốn tiếp tục tìm hiểu tiếp tục lặp lại những sai lầm cũ của mình vậy lên hãy chắc chắn trước khi yêu nhau để không làm phí thời gian và tình cảm của nhau