Em đã đọc được và bản thân cũng chứng kiến rất nhiều cặp, k ở bạn nam hay bạn nữ chia tay. Nhưng 1 khi đã chia tay thì họ sẽ k bị rơi vào trường hợp như e mà rất dứt khoát. Kiểu bạn k đủ tôn trọng tôi, k còn sự chung thuỷ, giữa chúng ta không còn tình yêu. Vậy đơn giản là chia tay, k yêu nhau nữa.
Em cũng k hiểu bản thân như nào, chỉ biết rằng trong mqh của e. E chưa từng nói chia tay, mọi câu chia tay đều xuất phát từ nye. Lí do chia tay cũng vì đủ thứ nhưng mọi trách nhiệm và lỗi đều là của e. Có thể là k vừa ý, mất tiền, hoặc đơn giản vì a muốn tự do. 5p trước nye có thể nói yêu e, 5p sau lại là 1 trạng thái hoàn toàn khác. 1 tuần có thể e bị chia tay tới 2 lần, có tuần e tránh được thì k bị chia tay. Mọi lần chia tay, kb vì lí do gì, e đều níu kéo và muốn quay lại. Dù ng ấy có mắng chửi e thế nào, hay thậm chí bảo có người khác. Bạn ấy có bảo là ko còn yêu e nữa, muốn được tự do, muốn bên ngkhac để được thoải mái hơn chứ bên e cảm thấy mệt mỏi, ức chế kinh khủng. Nhưng cả 10 lần chia tay thì bạn ấy đều nói thế và khi quay lại đều tỏ vẻ bình thường như k có chuyện gì xảy ra với e. E cũng k hiểu sao mình lại như vậy nữa, môzi lần bị chia tay e đều níu kéo, chỉ là e cứ muốn làm vậy thôi. E cũng tự nhận thấy được yêu nhau mà cả 2 k mang được hạnh phúc cho nhau, chỉ toàn mang tới sự tiêu cực, nhưng e vẫn tìm mọi lí do để cố gắng tiếp tục mqh này. Có thể mọi người nói, là do em chưa gặp được người tốt nên vẫn luỵ bạn này như vậy. Em đã gặp được nhiều người đối xử tốt hơn e rất nhiều, thậm chí điều kiện cũng hơn nhưng e lại vẫn từ chối mà chung thủy với nye mặc dù người yêu em không dành sự tôn trọng cho em, còn sẵn sàng mối qhe khác ngay nếu bọn e có chia tay.
Đã ai từng rơi vào trường hợp như em chưa ạ? Cưỡng cầu 1 người không muốn cố gắng cùng mình, không tôn trọng cũng như k đảm bảo được sự chung thuỷ với mình ^^ chứ e là e thấy e làm sao ấy T.T stress và mệt mỏi kinh khủng nhưng lại k dứt ra được.