ùm !!!


Đoc tiêu đề chắc các mẹ cũng đã biết mục đích của bài này :p mụi xin vào đề luôn nhỉ @};-@};-@};-


Cuộc đời thật nhiều bất ngờ "hắn" ( người yêu bây h của mụi), lần đầu gặp hắn qua đám bạn thân mình đã tự nói trong lòng (ôi thất vọng, khi nào mới gặp được hoàng tử của mình đây :-S) rồi chuyện gì đến cũng đến hắn ta lân la làm quen với mụi nói có thêm người bạn (à có thêm người bạn cũng ko sao) nên cho hắn số dt luôn (h còn ko hiểu sao lúc đó tai sao lại tự cho số người ta luôn :p )


Sau đấy nhắn tin qua lại nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến chàng bạch mã, rồi hắn hẹn đi chơi (ok đi thì đi dù gì nằm nhà hoài chán chết) hix nghĩ đến đây thấy khi nhân lời đi chơi là hắn đã thành công 80% rồi ạ :(( khoản 1 tháng là em bắt đầu bị hắn bỏ bùa ko còn mơ về chàng bạch mã nữa mà thay vào là mơ về hắn :-S


bây h hắn hỏi em "em yêu anh ở điểm gì" mình nói thật chứ mình ko biết yêu anh vì đâu có lẽ chúng mình sinh ra là dành cho nhau :Embarrassment:


Còn các mẹ thì sao ạ =D>=D>