Mình không phải loại con gái dễ dãi!. Với điều kiện bản thân thì cũng tự nhận là xinh xắn đáng yêu với nhiều người theo đuổi. Nhưng đến năm nay là 27 tuổi rồi vẫn chưa có ai làm cho cảm thấy rung rinh cả và nhẽ đó đám bạn bè gọi là bà già lập dị. Ừ thì lập dị đi chấp nhận.


Chuyện kể đến phải bắt đầu từ sau đợt nghỉ mát về ( có đi cầu tình yêu và ước nguyện, hơi mê tín tí ) mình có liên lạc công việc qua zalo. Bản thân mình biết zalo nhiều khi là công cụ cho đàn ông, các bạn trai chăn rau. Lỡ tay bật lên chế độ tìm quanh đây. Mình thề là mình không có ý định quen bạn trai hay ai đó qua zalo đâu nhưng tự dưng hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào mà có người kết bạn zalo rồi ấn xác nhận. Nói chuyện thì biết bạn đó bằng tuổi quê Thanh Hóa ( cái này trước khi nói chuyện với mình còn rào trước đón sau là có ghét người quê Thanh Hóa không ) và làm cùng lĩnh vực nên có nhiều chuyện để nói. Nhìn cũng sáng sủa đẹp trai. Nếu cho nhận xét khách quan thì nhiều người theo đuổi mình trước kia chắc chắn hơn. Thế nhưng chuyện như đùa mình không hiểu mình ăn bùa mê thuốc lú gì mà mới nói chuyện hôm trước ngay hôm sau hẹn gặp nhau. Buổi tối hẹn gặp có ngồi uống trà đá và nói chuyện bạn đó đưa mình về dưới nhà và hôn mình. Tối hôm đó về có nói chuyện mình bảo không hợp nhau và xin lỗi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Nói qua nói lại đến thế nào mà mình nhận lời yêu luôn và bắt đầu từ hôm đó cứ mỗi lần gặp nhau là anh ( mình đổi cách xưng hô ) có hành động kiểu sờ mó rồi ôm hôn. Anh cũng thành thật với mình là trước có 2 bạn gái và vấn đề quan hệ với bạn gái đó là rất bình thường nhưng sau tính cách không hợp thì chia tay. Anh cũng nói là muốn quan hệ trước hôn nhân vì vấn đề tình dục hợp nhau thì tình cảm mới lâu bền được. Nếu mình đồng ý thì cuối năm cưới nhưng chắc phải chịu khổ vì điều kiện chưa cho phép còn nếu được thì chờ thêm năm nữa.Mình không ác cảm nhưng cảm thấy quá nhanh cho một mối quan hệ lâu dài. Lần gặp thứ 2 đã sờ ngực mình, lần gặp thứ 4 thì đưa mình lên giường luôn rồi. Thật sự là lần đầu tiên của mình và nó là một ám ảnh . Hôm đó về mình đã ngồi trong phòng khóc cả đêm vừa đau vừa hối hận. Từ hôm đó tới giờ có hơi khủng hoảng, vẫn nói chuyện nhưng mình không gặp mặt. Cứ nghĩ lần đầu tiên muốn dành cho chồng và mình cũng mới chỉ gọi là thích chứ chưa được gọi là yêu mà đã lên giường như thế này. Thật sự đang rất bối rối và cần lời khuyên của mọi người. Không biết mình có được gọi là rau và bị chăn không ?