Có thể nói với cá nhân của mình thì tình yêu đẹp nhất, trong sáng nhất là thời sinh viên. Lúc này thì cũng có thể nói là khoảng thời gian thích hợp để bắt đầu cho một mối tình đẹp. Nhiều người bảo năm tháng cấp 3 mới là thời gian cho tình yêu nhưng không phải thế, nó chỉ là những rung động đầu đời với một người nào đó thôi, thời đó thì phải lo cho chuyện học hành và quan tâm đặc biệt là thi cử chứ không phải là chuyện yêu, nó có  thể ảnh hưởng nhiều lắm. Mình cũng đã từng được nghe người khác hỏi rằng là lúc nào thì tình yêu là đẹp nhất? Trước đó thì mình nghĩ đẹp nhất là mối tình đầu nhưng rồi sau bao nhiêu lâu đi nữa thì cái thời sinh viên sẽ đẹp nhất vì tuổi này thời gian này vẫn chưa đến nỗi lo lắng quá nhiều đến việc cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, cho nên thời gian này là khoảng thời gian đẹp nhất đời tuổi trẻ. Bởi vì sao mình nói như thế bởi vì khi tốt nghiệp xong Đại Học thì sẽ lao vào đời để kiếm ăn, phải lo lắng nhiều thứ, đi làm rồi, cuộc đời khốc liệt hơn thì tình yêu sẽ không còn hồn nhiên và tinh khiết ngây thơ như thời tuổi trẻ. Chúng ta dần sẽ phải chịu nhiều áp lực  trong công việc cũng như là phải lo lắng, đau đầu hơn cho việc kiếm tiền, cũng như là áp lực phải tìm người phù hợp để kịp sợ quá tuổi để cưới xin vì gia đình lo lắng. Mọi thứ diễn ra sẽ không còn quá màu hồng, hồn nhiên như thời trẻ khi nghĩ về tình yêu nữa.Chính vì thế các bạn hãy cố gắng tìm một tình yêu đẹp vào thời khắc đẹp nhất của thanh xuân và tận hưởng nó.