Hiện tại e rất mất thăng bằng, mong mọi người cho ý kiến. chuyện là, hôm vừa rồi, có một thằng bạn của người yêu e, nó hỏi đểu e là '' e có phải người yêu của H không?'' E vốn không thích kiểu hỏi như thế nên đã nói rằng không biết H là ai, khi a về e có kể cho a nghe, a rất giận e. Hôm sau, khi đi học về, e thấy thái độ a rất khác, tối hôm đó, e có nghịch điện thoại của a thì e thấy có tin nhắn của cô gái trong clb của a, e hỏi để làm rõ mọi chuyện, e hỏi là có phải cả chiều nay a nt vs cô gái đó, khi về nhà thì xóa đi , không cho e biết ? anh cũng đã thú thật điều đó. Em thấy rất sốc, e khóc 1 ngày liền,tối hôm qua e nguôi ngoai vì tin a, thì cô gái đó lại nt hỏi thăm ny e. Em rất tức vì hôm qua a xóa tên hiển thị có tên em, và ảnh 2 ng chụp chung, r a lại đi kết bạn với cô gái đó. Chắc e do giận quá, nên đã nt với cô gái đó là'' thích thì e đến đây ngủ, e đừng làm a ý nt với e, rồi về lại xóa tn k cho chị đọc. Sáng nay, cô ta nt cho ng yêu e, ý bảo k thoải mái. Anh đã giận, không nói với e một lới nào, vì e quá buồn vì a chỉ nghĩ tới cảm nhận cô gái kia thui mà k nghĩ tới e vì e làm như thế chỉ muốn họ k nt với nhau nữa. Sau đó e đã uống 10 viên paracitamol chỉ mong sao không nghĩ tới chuyện này nữa, nhưng việc anh làm làm e buồn quá, e bảo a giải thích j về vc xóa tn , a bảo đó là riêng tư. Chiều nay a nói muốn chia tay, càng làm e buồn nhiều hơn. Liệu e có suy nghĩ quá r không cho người yêu e cũng như cô gái kia. Rằng việc a muốn chia tay là do a hết yêu e hay a giận vì e đã uống thuốc. e nt cho cô gái kia như thế là sai sao ? Em phải làm gì để a thương em như ban đầu