Tầm hơn bảy năm nay, anh vẫn cứ đi tiềm một người con gái. Người con gái đó anh sẽ gọi âu yếm là vợ yêu. Cứ nói là tìm nhưng thật ra là anh cũng chả biết tìm ở đâu. Sao thấy khó quá. Thấy có thằng vài năm nó lấy được hai, ba vợ liền mà sao anh nhõn có một vợ mà không lấy nổi. Ông Giời ăn ở bất công, thằng hai ba vợ thằng không vợ nào. Cơ hội đến với anh thì cũng có nhưng không nhiều. Anh chả biết làm thế nào để lấy cảm tình của những em gái anh gặp cả. Chắc vì cái bản mặt của anh đáng ghét lắm. Khi anh bảo anh chưa có vợ, chưa có người yêu thì các em chỉ hị hị cười rồi bẩu anh nói điêu. Thế thôi, anh im thin thít chả biết nói gì thêm nữa. Haizzzz giá như bây giờ anh có vợ nhỉ. Anh sẽ lập tức làm cho vợ anh có em bé ngay, càng sớm càng tốt. Anh sẽ cố gắng làm sao cho nó là con trai, anh thik con trai hơn con gái mà. Mà đến đoạn vợ anh có bầu đã. Tối tối anh nằm cạnh vợ, xoa xoa cái bụng chắc là to to của vợ, anh nói chuyện với con anh, sáng sáng anh sẽ hôn lên bụng vợ cho vợ anh thấy được yêu thương như thế nào. Vợ ơi, vợ ở đâu thì nhanh nhanh đến với anh đi, anh sẽ cho vợ biết thế nào là lễ độ, à anh nhầm, anh sẻ yêu vợ hơn chính bản thân anh. Anh ế thật rồi.