Mình và ny yêu nhau được gần 1 năm rồi,tuy có nhiều lần cãi vả nhưng cũng làm hòa.Tuổi tác hai đứa chênh lệch tận 15 tuổi.Mình chưa từng nghĩ việc đó cản trở hai đứa,nhưng có lẽ ny mình thì lại khác,ny luôn tự ti về vẻ bề ngoài của ảnh,mình thì lại rất thích vẻ bề ngoài của anh ấy vì nó làm mình cảm thấy bình yên,cảm thấy đó là chỗ dựa vững chắc của mình.Rồi thì chuyện gì nó đến cũng sẽ đến,hôm đó ny không nói với mình 1 lời nào im lặng chặn tn của mình,hủy cả kết bạn.Dù mình đã thử mọi cách vẫn không liên lạc được.Từ 1 đứa mù công nghê thông tin như mình cũng phải ráng lên youtube để xem có cách nào không, nhưng tất cả chỉ có con số không.Trước đó hai đứa không có cãi vả gì hết.Mình thật sự không biết lí do vì sau anh ấy làm như thế.Không biết anh ấy có lại nghĩ bản thân không thích hợp vs mình hay không.Nói ny mình đẹp trai là lời nói dối nhưng anh ấy luôn đẹp trong mắt mình là lời thật lòng.Mình chỉ muốn nói với anh ấy ngay bây giờ là dù anh có như thế nào em vẫn yêu anh.

     Mấy bạn có thể giúp mình tìm cách hay giải thích giúp mình.Chân thành cảm ơn.