"Em ăn cơm chưa?" 

"Em ơi dậy đi làm kiếm tiền thôi"

"Nay đi làm về mệt không bae?" 

Thật ra trước giờ chuyện tình cảm của mình và anh ấy thiệt sự mà nói cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Nhưng ngày mình thấy tần suất nhắn tin với anh ấy lại càng nhiều hơn. Tuy mới gặp lại cách đây không lâu nhưng mỗi ngày mình nhắn tin hai đứa mình lại có thêm chuyện để trò chuyện mọi người ạ. Thêm vào hai đứa mình tuy bằng tuổi nhưng anh ấy luôn xưng anh em với mình và mình cũng không có gì ngạc nhiên cả mà còn xưng hô như vậy với ảnh nữa. 

Hôm nay mình có hơi cảm một chút do cũng đến tháng, mình đau bụng nên không muốn ăn uống gi cả, anh nhắn 1 câu mình nói mình hơi sốt nên muốn nghỉ ngơi. 15 phút sau thấy anh gọi điện mình nghe máy kèm một câu " anh đang đứng trước nhà nè" mình đi lững thững ra vì hơi đau bụng. Nghĩ trong đầu chắc là đến nói gì đó hoặc chở đi chơi nhưng không anh đưa một tô cháo và thuốc hạ sốt cho mình. rồi bảo ăn rồi uống thuốc đi 

là một đứa con gái thiệt mình cảm động vô cùng các bạn ạ, mặc dù chưa là gì của nhau cả nhưng ngày nào mình cũng có linh cảm hai đứa mình sẽ đến với nhau vậy.