Chuyện dài dòng nhưng e xin tóm gọn lại thế này


E và zai quen nhau đc 3 năm, từ năm 1 đd, h tụi e năm 4. Zai rất ham vui và lười học nhưng zai học chung vs e nên việc học của zai đều do e lo và e giúp zai.


Gd zai cũng bik e và ba zai cũng thường xuyên lien lạc vs e để hỏi thăm tình hình học của zai (ko gọi trực tiếp cho zai vì zai rất ít khi để bame biết tình hình thật của mình nên thường nói dối) và khuyến khíc e giúp đỡ cho zai


E và zai ct đc 4 tháng rùi ạ, do e bị tai nạn, nằm bất tỉnh hết 1 tháng và khi tỉnh lại thì zai cắt đứt mọi lien lạc, e ko gặp đc zai nữa (e bik là do zai ham vui, ko còn e quản lý nên tự do ăn chơi và vui đùa vs các e khác). E cũng lạnh lòng rùi, quyết định ko níu kéo jie zai nữa và ko làm jie cả. Dù thật lòng biết rằng trong lòng mình vẫn chưa quên zai, vẫn iu zai rất nhìu…nhưng khi zai đã mún đi thì e ko rang buộc.


Tình thế bắt đầu từ thế này…do trc đó e và zai học chung nên mọi thông tin ở trường đh về việc học của zai, nhà trường đều email về cho e. Mấy ngày trc e nhận đc 1 email về điểm số hki vừa rồi của zai…hki vừa rồi (là hki e bị tai nạn và phải bảo lưu ey ạ), zai rất ít đi học, điểm trong lớp rất thấp, mà lại còn ko đi thi cuối kì, nên tất cả các môn học của zai đều RỚT hết roy ạ!


E rất bất ngờ, vì e và zai là năm cuối roy, chỉ còn 2,3 môn nữa là tốt nghiệp rồi…có khi nào zai lại muốn đi du học nên quyết định ko học nữa ko ạ??? Như vậy thì tiếc lắm…vì gần lấy bằng đc rồi…


Hay e nghĩ còn 1 khả năng khác là ko có e giúp or đơi e học chung nên zai học ko đc ko ạ?? (trc đây từng có 1 hki khi tụi e chưa quen nhau, zai học 4 môn mah rớt hết 3 môn đó ạ, tất cả các môn học về sau đều do e giúp zai mới đậu đc)


Bây h e rất bâng khuâng ko biết là e có nên báo tình hình học như vậy của zai về với ba zai ko ạ???


1 phần vì trc đây e đã nhiều lần hứa với ba zai sẽ quản lý, giúp đỡ zai trong cv học tập, vì ba zai ở tỉnh mah zai lại là con 1 nên ba zai rất lo cho zai


1 phần nữa, ko phải chỉ vì t/y, mà chúng e gắn bó lâu như vậy rồi, ko tình thì cũng nghĩa, e thật lòng xem zai là ng bạn thật sự…e ko biết là zai đang có tình trạng jie (qua bạn bè chỉ biết hiện h a đang rất ăn chơi vui vẻ) nhưng nếu thật zai chỉ ăn chơi mà ko lo học thì e thật ko an tâm im lặng nhìn zaai tồi tệ đến vậy đâu


Cho nên cuối cùng, mọi ng cho e lời khuyên đi ạ…E có nên báo tình hình học của zai về cho ba zai ko ạ? Để ko là e thì cũng còn ba zai quản lý zai chặt chẽ hơn, chứ tình trạng zaia học như vậy thật ko tốt chút nào!