Gia đình nhà tôi bố mẹ chỉ có 2 con trai. Hiện anh em chúng tôi đều đã trưởng thành và lập gia đình riêng. Vợ chồng tôi do làm trên thành phố nên ở trọ nhiều năm nay. Còn vợ chồng anh trai trưởng thì sống ở quê, trong căn nhà của bố mẹ tôi ở lúc trước.

7 năm nay, bố và mẹ tôi lần lượt qua đời. Vì thế, sau khi họ mất, anh trai tôi là người đứng ra lo liệu hết các giỗ chạp nội ngoại 2 bên. Bởi anh bảo, anh là con trưởng nên phải lo toan các việc ấy. Hơn nữa anh ở quê, cũng thường xuyên đi lại họ hàng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Mỗi năm cứ đến Tết hay các ngày lễ lớn, ngày giỗ bố mẹ là vợ chồng tôi lại về nhà nội. Nhà chỉ có vợ chồng anh trưởng và các cháu nhưng do tính anh chị khá trẻ trung và thoáng tính nên tôi thấy rất thoải mái. Tuy cảm giác không còn như khi bố mẹ còn sống song tôi vẫn thấy rất đầm ấm, đoàn kết. Bởi thế, mỗi khi nhà anh chị có việc, vợ chồng tôi vẫn về sớm và đầu tắt mặt tối lo toan cùng.

Riêng mỗi năm 1 lần giỗ bố mẹ thì vợ chồng tôi về gửi giỗ. Tùy theo anh trai làm bao mâm, mời nhiều hay ít khách mà chúng tôi gửi giỗ các năm khác nhau. Nhưng phần nhiều, tôi vẫn nói với anh rể giỗ chạp làm hết bao nhiêu sẽ chia đôi, tôi 1 nửa, anh 1 nửa. Và anh trai tôi cũng đồng ý chia đôi như vậy.

Vì hoàn cảnh nên vợ chồng tôi ở trọ trên thành phố. Mấy năm tích cóp, chúng tôi mới mua được căn chung cư 70m2. Hiện chúng tôi cũng sắp về nhà mới này nên đang chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất chu đáo.

Đặc biệt, về nhà mới, vợ chồng tôi cũng muốn lập riêng 1 bàn thờ thổ công, thờ ông bà, bố mẹ nhà nội luôn. Vì vợ chồng tôi cũng muốn nhà cửa thêm ấm cúng khi thờ cúng và thể hiện được tấm lòng uống nước nhớ nguồn với tổ tiên nhà mình. 

Thế nhưng quyết định này của vợ chồng tôi lại vấp phải sự phản đối gay gắt của vợ chồng chị dâu. Nhất là anh trai tôi bảo, bố mẹ tôi đã mất, nhà anh cũng đã có bàn thờ gia tiên rồi. Vì thế anh không cho phép tôi được lập thêm bàn thờ nữa. Nếu cần thì vợ chồng tôi chỉ lập bàn thờ thổ công thôi. Nhà có giỗ chạp gì thì vợ chồng lại chạy về nhà bố mẹ, nhà anh chị góp giỗ là được. Nếu như vợ chồng tôi ở xa hàng mấy trăm cây số, anh mới cho lập bàn thờ gia tiên.

Hơn nữa, con thứ không có cửa lập bàn thờ gia tiên vì phải xin phép anh đồng ý mới được. Bởi vì lập ban thờ tổ tiên thì phải lấy chân hương từ bát hương bên nhà bố mẹ để mang sang nhà mới nhà tôi nữa. 

Tôi về cứ nghĩ đi nghĩ lại lời anh trai nói mà thấy có gì sai sai. Bởi theo tôi nghĩ, con trưởng, con thứ, con trai con gái gì cũng được, miễn có lòng hiếu thảo nghĩ tới ông bà tổ tiên thì lập bàn thờ đều được. Vì lập bàn thờ gia tiên, hàng ngày hàng tuần thắp nén nhang để tưởng nhớ công ơn của các cụ tổ tiên trong gia đình mình. Sao mà anh trai tôi cứ phải lăn tăn cái chuyện nhà tôi lập hay không lập vậy chứ?

Hơn nữa, con nào chẳng có quyền lập bàn thờ gia tiên chứ không riêng gì con trưởng. Việc thờ cúng nhớ ơn ông bà cha mẹ là việc hợp đạo đức, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của con người thì có gì mà không được đâu các bạn nhỉ? Tôi nên làm thế nào bây giờ đây? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.