Bố mẹ tôi đã mất được 7 năm nay. Trước khi mất, họ cũng sang tên sổ đỏ cho tôi toàn bộ căn nhà này. Vì nhà con một nên cũng chẳng lo tranh giành đất cát. Tuy nhiên, bố mẹ cũng chẳng để lại gì nhiều ngoài mảnh đất cha ông để lại và căn nhà xưa cũ tôi đã ở mấy chục năm nay.

Sau khi bố mẹ mất, tôi cũng lập gia đình và sống ở trong căn nhà cũ này. Được vài năm thì vợ chồng tôi đã để dành được số tiền kha khá đủ để sửa lại nhà hoặc mua một ngôi nhà mới. Theo đề xuất của vợ, chúng tôi sẽ sửa lại ngôi nhà cũ này để bán lại cho khách kiếm lời. Sau đó, nửa phần đất còn lại chúng tôi xây căn nhà mới cho khang trang hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tuy nhiên khi vừa gọi thợ đến sửa lại ngôi nhà cũ và đào đất làm móng ngôi nhà mới thì vợ chồng tôi đã vô tình đào được một kho báu của bố mẹ để lại. Đó là lúc đang xới đất để cải tạo, san phẳng mặt bằng thì bất ngờ chiếc máy xới đào được một chiếc bình bằng đồng. Bên trong bình đồng này là rất nhiều đồ trang sức, vàng có, bạc có đủ mọi loại. Đặc biệt là có mẩu giấy của cha để lại hết cho tôi. Ông dặn rằng, đừng bao giờ có ý định bán đất, bán nhà. Bởi đất nhà càng giữ càng có giá, người ta mua vào chẳng được. Nên số tiền trên ông bà để lại, nhất định tôi phải đi mua thêm đất để đó, không được chi tiêu lạm vào.

Khi mang tất cả những món đồ này đến vài người thợ kim hoàn để giúp kiểm tra, tôi mới tá hỏa những trang sức bên trong chiếc bình đều là thật. Tổng giá trị kho báu cũng đã lên đến cả 3 tỷ đồng. Chưa kể chiếc bình đồng cổ nặng kia cũng có giá trị.

Khỏi phải nói, khi tìm được kho báu trong nhà mình, vợ chồng tôi vui mừng thế nào. Vợ tôi còn đi thắp nhang, mang chiếc bình đồng vừa đào được để ở phòng thờ để tỏ lòng biết ơn bố mẹ chồng đã cho cả gia tài. Sau khi đọc lời dặn dò của bố, vợ chồng tôi cũng ngừng ý định sửa sang để bán ngôi nhà cũ. Ngược lại, chúng tôi sẽ sửa sang để căn nhà hiện đại hơn và sẽ ở đây, trong ngôi nhà bố mẹ tôi đã từng sống để thờ cúng họ và tổ tiên của mình.

Gần chục năm sau khi bố mẹ mất, vợ chồng tôi mới hiểu ra, làm cha làm mẹ ai cũng đều mong muốn có thể dành những điều tốt đẹp cho con cái của mình. Cho dù bố mẹ tôi chỉ là công chức nhà nước bình thường và chẳng giàu sang gì. Thế mà đã có lúc, những người làm con như chúng tôi lại chẳng thể hiểu được tấm lòng của cha mẹ, trách cứ bố mẹ không để lại cho mình tài sản gì đáng giá. Để rồi khi nhận được khối tài sản này, hiểu ra được lòng của cha mẹ thì bố mẹ tôi đã không còn sống trên đời.

Đứng trong ngôi nhà cũ vừa được sửa sang lại, những ký ức ngày xưa khi còn sống với bố mẹ cứ ùa về trong tôi. Khóe mắt tôi cay cay khi biết bố mẹ đã sống tằn tiện cả đời để dành tài sản cho con cháu. Tôi sẽ không phụ sự trông mong của bố mẹ và sẽ tiêu tiền hợp lý cũng như đầu tư đúng hướng để tiền đẻ ra tiền trong tương lai.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết