Nghĩ giận chồng lại thương 2 con quá, háo hức chờ quà của bố thế mà lão mang cả cái thứ thổ tả về làm hai đứa nhỏ hụt hẫng còn tôi phát điên lên được.

Tôi lấy chồng 8 năm mà cứ như làm mẹ đơn thân vậy các chị ạ, nghĩ chán. Chồng vừa lười vừa vô dụng. Cưới nhau từng ấy năm, có hai đứa con nhưng anh chưa bao giờ nấu được cho vợ bữa cơm nào.

Anh đi làm lương tháng chắc độ hơn chục triệu, mỗi lần vợ hết tiền xin gãy lưỡi còn bị mắng:

“Không phải lương em gấp đôi lương anh à sao phải cò quay của chồng”.

Hôm nào tôi mà lấy được mấy trăm của chồng thì đúng là hôm ấy trời đang nắng cũng mưa to. Hai đứa con nếu tôi không nhờ thì anh cũng chưa bao giờ tự động mua được cho chúng bộ quần áo. Thấy anh cứ thờ ơ nhiều lần tôi bảo:

“Anh quan tâm hai con một tí”.

“Lắm chuyện, còn muốn thế nào mới vừa lòng?”

“Thì thỉnh thoảng cũng phải chủ động đưa con đi siêu thị, mua đồ chơi cho tình cảm. Cái gì cũng mẹ mua con lại tưởng không có bố”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Anh ừ à rồi cuối cùng cũng đâu vào đấy. Hôm mùng 1/6 các bạn trong xóm đều có quà, tôi thì bận bịu nên quên biến mất. Đến nhà thấy chồng ngồi vắt chân ở cửa hút thuốc còn hai đứa con cứ lân la đến hóng quà của bọn trẻ khác mặt ngắn tũn. Tôi hỏi chồng:

“Sao chiều em dặn anh đưa con đi mua quà mà không đi à?”

“Quên”.

Nghĩ chán thật các chị ạ. Đến gói bim bim còn không có nói chi những cái khác.

Tuần trước chồng bảo đi công tác vào dự án trong Đà Nẵng cùng với 2, 3 người ở công ty nữa. Tôi phải dặn đi dặn lại:

“Anh nhớ mua quà về cho hai đứa nhé, tụi nó hóng lắm đấy”.

“Ờ biết rồi”.

Tôi còn cẩn thận nhét tiền vào ví chồng:

“Đây là tiền mua quà cho con đấy, về không có thì liệu hồn”.

Mấy ngày bố đi vắng, các con cứ đòi mẹ gọi video nhưng bố nó chả thèm nghe. Đến lúc anh về vứt luôn cái ba lô nặng trịch xuống nền rồi đi tắm. Hai đứa con tưởng bố có quà to liền nhào ra lục tìm.

Lúi húi 1 lúc rồi thằng em rối rít:

“Kẹo kẹo”.

Hai đứa đổ tung đồ đạc ra, tôi ngó vào thì hết hồn thấy cả một hộp bao cao su bóc dở, mấy chiếc còn lại rơi lả tả xuống. Điên tiết tôi chộp vội đồ của chồng cất đi không cho các con nghịch lao thẳng vào nhà tắm lôi cổ hắn hỏi:

“Cái gì đây?”.

Lão còn ngơ ngơ bảo:

“Ơ sao lại có cái này trong ba lô nhỉ, đứa nào nó chơi xỏ anh rồi”.

Tôi điên lắm, tra khảo, doạ ly hôn hắn vẫn không nhận đó là của mình cứ đổ tội là bị mấy ông cùng phòng cho vào. Trước tôi chưa từng nghĩ chồng ngoại tình, giờ hoang mang quá. Không biết hắn bị đồng nghiệp đùa ác thật hay là mua để dùng trong những ngày đi công tác đây?.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com