Em thật sự kiệt sức rồi các chị ạ, trước lúc lấy chồng cứ nghĩ cuộc đời sẽ sang trang mới tươi sáng hơn, vậy nhưng sau 2 năm kết hôn, sinh một đứa con em cảm giác mình tàn tạ, không còn chút sức lực nào nữa.

Trước còn con gái em cũng nhỏ nhắn, xinh xắn chưa bao giờ tăng quá lên đến 48kg. Lúc ra trường đi làm lương em sêm sêm 10 triệu, không cao nhưng em chỉ chi tiêu cho bản thân nên vừa đủ. Từ khi nghỉ sinh con đến giờ mẹ con em chủ yếu sống nhờ chồng.

Bố mẹ chồng đều là công chức về hưu, anh là con trai thứ 2 nên cưới xong bọn em phải ra ngoài thuê trọ. Cũng may thuê lại được nhà của 1 người họ hàng đang sống ở nước ngoài nên bọn em ở trông nhà cho dì ấy là chính.

Chồng em lương tháng gần 20 triệu. Ỷ vào việc mình kiếm tiền nuôi vợ con nên anh lười lắm. Đi làm về thay đồ cái là tót đi tập gym, chẳng bao giờ đỡ vợ việc gì dù bé bằng cái móng tay. Lúc em bầu bí mệt mỏi vẫn phải nấu cơm, làm việc nhà như thường.

Mới bầu em nặng có 44kg thôi, vậy nhưng đến tháng thứ 7 thì tăng cân vù vù. Em lại thấp nữa nên nhìn bụng cứ lùm lùm ra. Chồng em thấy vợ bầu nặng nề không động viên được câu nào còn chê:

“Trông cứ như cái chum ấy nhỉ”.

“Thì bầu bí ai chẳng vậy”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Lúc đó em cũng vô tư vì nghĩ mình phải ăn nhiều mới có chất cho con, vậy nên cứ thèm gì là em ăn lấy ăn để. Đến hôm lên bàn đẻ em tăng tận 20 kí, sinh xong không cử động được, bảo chồng dìu vào nhà vệ sinh mà  anh mắng té tát:

"To như con voi ai đỡ nổi".

Sinh xong em với bà ngoại thay lân nhau thức đêm bế con. Bà chăm được giúp tháng đầu thì về, một mình em đánh vật với thằng bé. Đêm chồng thì ngủ say ngáy rung nhà, con khóc cũng không biết. Em cứ đặt xuống thì nó gào lên đành một tay ẵm con một tay pha sữa.

Có đêm ngực căng cứng mà con không chịu ti chỉ uống sữa ngoài. Em bị áp xe nên phải ngồi vừa hút sữa vừa khóc. Chồng không giúp được gì mà còn hỏi câu này:

“Làm gì được chưa?”.

Em cố gắng đáp ứng chồng thì vừa nhìn thấy cơ thể vợ bị phá dáng sau sinh anh nói như tát nước vào mặt:

“Khiếp bụng em trông gớm thế, chả khác gì cái giẻ lau, mất cả hứng”.

Nhiều lúc nghe những câu nói vô tâm của chồng mà em còn đau hơn vết mổ đẻ. Mới sinh con được 3 tháng nhưng em cảm giác kiệt quệ đến nơi. 

Hồi đầu con khóc em còn vội lao đến bế nó, giờ có lúc nó gào khản cổ em cũng mặc kệ. Có lúc em chỉ muốn buông xuôi. Phụ nữ đúng là khổ, lấy phải ông chồng như chồng em thì vợ trầm cảm anh cũng mặc. Mới 1 đứa con thôi đã như này rồi về sau không biết ra sao nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannok.com