Vậy là sau mấy tháng dùng dằng cuối cùng vợ chồng cũng ra tòa thành công. Tôi thì chẳng lưu luyến gì cuộc hôn nhân này nữa nhưng còn vướng mắc hai đứa con, không mang chúng theo thì lại bị nói mình làm mẹ không ra gì.

Tôi với chồng cũ sống chung với nhau được 8 năm, con trai đầu đang học lớp 2, còn đứa út cũng 5 tuổi rồi. Tôi rất hối hận vì mình đã bước chân vào cuộc hôn nhân này. Khi hai đứa còn yêu nhau bố mẹ chồng đã cấm cản. Mẹ anh chê tôi là gái quê, không môn đăng hộ đối với gia đình gia giáo như nhà bà.

“Con trai tôi có ăn có học, lấy người như cô về chỉ có làm lụi bại đời nó thôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế nhưng chính anh đã cố gắng thuyết phục bố mẹ để hai đứa cưới nhau. Cuối cùng ông bà cũng phải chấp nhận nhưng ghét con dâu ra mặt. Mẹ chồng cứ khinh khỉnh, hoạnh họe đủ thứ. Tôi làm gì bà cũng ngứa mắt, bắt bẻ từng tí một.

Được cái chồng tôi thương vợ, thấy mẹ đối xử với vợ như vậy anh toàn đứng ra bênh vực. Hồi đó mẹ chồng tôi bảo:

“Rước thể loại này về rồi nó xúi cho bỏ cả bố mẹ”.

Tôi không chịu đựng được mãi cảnh như vậy nên đòi ra ở riêng. Chồng là con một nhưng vì chiều vợ, anh cũng quyết định nghe theo. Vì vậy ông bà nội càng ghét tôi hơn.

Từ lúc ra ở riêng thoải mái thật, nhưng chồng không được bố mẹ cho cái gì cả. Ông bà còn thách thức nếu anh ly hôn thì mới sang tên nhà, tài sản. Sợ vợ với hai con khổ chồng tôi cố gắng kiếm tiền thuê căn chung cư rộng rãi để ở. Anh luôn động viên:

“Anh đang dồn góp cố gắng vài nằm nữa sẽ mua được căn nhà để mấy mẹ con ở cho đàng hoàng”.

Thế nhưng công việc của anh liên tục gặp khó khăn, thua lỗ, tiền kiếm ra cũng chỉ đủ để trả nợ, trả tiền nhà và nuôi hai đứa con thôi. Đã vậy ông bà nội bọn trẻ cũng không giúp gì hết, cứ dửng dưng như không.

Cơm áo gạo tiền khiến vợ chồng tôi mệt mỏi, thường xuyên cãi nhau. Quá chán cảnh đó, tôi đã có người mới ở bên ngoài được gần 1 năm, chỉ là vướng chồng con nên chưa thể đến với anh ấy được.

Sống bên chồng nhưng không có hạnh phúc, anh rất tốt nhưng tình cảm của tôi đã hết, cuối cùng tôi quyết định chủ động đề nghị ly hôn. Chồng không tỏ ra bất ngờ, thậm chí anh còn bảo biết chuyện tôi có người mới ở bên ngoài rồi nhưng muốn cho một con đường quay về nên mới cố nhẫn nhịn.

Chẳng có tài sản gì chung ngoài hai đứa con, lúc đầu tôi nhún nhường để anh nuôi con trai vì bố mẹ chồng bảo nếu ly hôn thì anh mới được ông bà cho nhà cửa và tài sản, còn con gái sẽ theo tôi. Vậy nhưng hôm ra tòa chồng bảo:

2 con cứ để anh nuôi đừng chia mỗi đứa 1 nơi tội lắm em ạ”.

Tôi cũng lấn cấn nhưng suy đi nghĩ lại nếu để các con ở với chồng sẽ tốt hơn vì ông bà nội có điều kiện. Còn tôi sau này có cuộc sống mới của mình, sợ đem theo con lại vô tình làm tổn thương nó.

Tôi quyết định nghe lời chồng cũ, để các con lại với anh ấy. Giờ 2 đứa về ở nhà ông bà nội rồi, lạ cái là họ ghét bỏ tôi nhưng cháu thì rất thương. Thấy các con được nuôi nấng chu đáo, tôi cũng an tâm phần nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet