Em lấy chồng được 5 năm rồi, đến thời điểm hiện tai thì em chắc chắn mình không lấy nhầm chồng mà còn đúng người, đúng thời điểm nữa.

Người ta cứ hay bảo đàn ông kiếm ra tiền sẽ không bao giờ làm việc nhà giúp vợ. Thế nhưng đối với chồng em thì không phải thế. Anh làm kinh doanh tự do thôi, thu nhập hằng tháng trên dưới 50 triệu. Thế nhưng cứ đi làm thì thôi, về là anh chỉ kịp cởi cái áo, rửa tay là lăn xả vào vào bếp cơm nước, chăm con giúp vợ.

Bọn em cưới xong thì đẻ đứa đầu lòng luôn. Vì muốn con cái được chăm sóc chu đáo, chồng em bảo vợ:

“Tiền thì chẳng biết kiếm thế nào cho đủ, con cái mới là quan trọng nhất em ạ. Nếu mình thuê giúp việc chăm con thì anh không yên tâm, thôi em nghỉ làm ở nhà 1, 2 năm, tiền cứ để anh lo”.

Em thấy cũng hợp lý nên nghe theo lời chồng sắp xếp. Hiểu vợ ở nhà là đã tạm gác công việc của mình nên anh thường xuyên động viên:

“Khi nào con lớn hơn chút, đi học ổn định rồi em muốn làm gì cũng được”.

Tiền lương hàng tháng kiếm được bao nhiêu anh đưa hết cho vợ, tồi em lại đưa cho anh tiêu vặt. Em chi tiêu ra sao không bao giờ anh hỏi hay hoạnh hoẹ gì. Thậm chí nhiều hôm chồng em còn trêu:

“Em thích mua sắm váy áo thì cứ mua nhé. Ở nhà nhưng vẫn phải ăn mặc đâu ra đấy, gọn gàng sạch sẽ cho chồng ngắm. Mua vài bộ váy xịn xịn tí thỉnh thoảng anh đưa đi đây đi đó chơi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Chồng em cũng bảo thuê thêm người về để giúp việc nhưng em tiếc tiền nên không đồng ý. Vậy nên cứ đi làm về là anh lại xắn tay vào bếp, có sáng em còn chưa ngủ dậy đã thấy chồng nấu xong bữa sáng rồi lên sân thượng phơi quần áo đâu ra đấy mới đi làm.

Đứa đầu tiên được hơn 3 tuổi em chưa kịp đi làm thì bầu luôn đứa thứ 2. Chồng em vui lắm nhưng thương vợ nên cũng động viên:

“Thôi nốt lần này vợ nhé, rồi anh đi triệt sản cho em đỡ khổ”.

Từ hôm em bầu lần 2, anh nhận chăm thằng lớn. Sáng bố con đưa nhau đi lên lớp, chiều anh về đón. Cơm nước nhà cửa anh thuê bác giúp việc theo giờ. Cách ngày dự kiến sinh 1 tuần, anh thu xếp công việc rồi ở nhà trực vợ đẻ. Sợ ảnh hưởng tới công việc của chồng, em bảo:

“Anh cứ đi làm đi, bà ngoại lên chăm là được rồi”.

Vậy nhưng chồng em bảo:

“Bà ngoại lên là việc của bà ngoại, còn chồng thì vẫn phải đưa vợ đi đẻ chứ. Bà chăm cháu còn anh chăm vợ”.

Từ ngày em đẻ đến giờ đêm chồng vừa chăm thằng cu lớn vừa phụ vợ bế bé thứ 2. Có hôm thằng anh quấy nũng mẹ, chồng em vừa phải vác nó trên vai ru ngủ vừa pha sữa cho đứa em nhìn đến tội.

Hôm qua cũng vậy, đêm em ngồi dậy cho con bú. Buồn ngủ quá, em vừa ôm con vừa ngủ gật thì giật mình thấy chồng đã ghé lưng giọng nhẹ nhàng:

“Hai mẹ con dựa vào bố này”.

Lúc em cho con bú xong, chồng đỡ vợ ngả lưng xuống giường mới ngủ tiếp. May mắn được chồng thế này có mệt mỏi thế nào em cũng chịu được, có khi lại đẻ thêm tập nữa các chị nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com