Hôn nhân đúng là bước ngoặt của cuộc đời, nhưng ngoặt sang trang “thiên đường” hay “địa ngục” thì còn chưa biết. Như câu chuyện của một bà mẹ đơn thân trong một group kín mới đây về sự thay đổi trong và sau hôn nhân của mình thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cô vợ trẻ đến với hôn nhân của mình nhưng phải trải qua 3 năm hiếm muộn mới có cơ hội làm mẹ. Thời điểm đó cô khá áp lực khi phải nghe rất nhiều lời gièm pha từ gia đình nhà chồng cũng như hàng xóm láng giềng. 

Nhưng cuối cùng trái ngọt cũng đến khi cô sinh liên tiếp ba người con. Những tưởng có thêm sợi giây kết nối thì gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng không, người vợ chẳng được chồng trân trọng mà còn bị đánh đập không thương tiếc. 

hình ảnh

Sau trận đòn nhớ đời, cô quyết định ly hôn và giành quyền nuôi 3 đứa con. Và từ đây, ngoài làm việc nuôi con, bà mẹ đơn thân này còn chăm chút nhan sắc của mình. Bước ra từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị ngày càng trẻ trung và xinh hơn trước.

Chị chia sẻ: "Trong Group có ai như em không thất bại trong hôn nhân, lấy chồng ba năm mới có con. Trong ba năm chưa có con thì bị miệng đời nói gái độc không con và đủ thứ tai tiếng sỉ và từ những người thân bên chồng.

Sau đó, 5 năm kế tiếp em sinh được ba đứa con, thì bắt đầu sóng gió ập tới cuộc đời em. Em từ một cô gái nết na hiền thục trở thành một con sử tử cái. Từ ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe thành chống không, dễ nổi nóng. Từ nghĩ trước nghĩ sau thành bất chấp điên dại, không kiểm soát được. Từ một cô gái thơm tho, thành một mẹ sề ba con, người đầy hôi sữa, nói chung là ô sin không công cho chồng em suốt 12 năm trời.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ Ngoisao

Nhờ một trận đòn mà chồng em ban tặng cho em (kết quả là nằm viện ba ngày chấn thương sọ phần mềm). Từ trận đòn đó, em quyết định từ bỏ cuộc sống hôn nhân, làm mẹ đơn thân nuôi hai đứa con. Cũng nhờ thế mà em có độc lực đi làm, quyết tâm thay đổi bản thân và giờ đây em đã có được những gì 15 năm qua em đã hy sinh cho một cuộc hôn nhân không đáng. Em đã lấy lại vóc dáng và đang sống cuộc sống mẹ đơn thân với ba tình yêu của em. Cảm ơn cả nhà đã đọc bài của em".

Sự thay đổi của bà mẹ đơn thân này khiến nhiều người ngưỡng mộ và truyền thêm động lực cho những ai cùng cảnh ngộ. Cư dân mạng nhiều người vào bình luận:

“Đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai mọi người nhỉ... cứ nghĩ hy sinh cho chồng để rồi cuối cùng lại không được trân trọng”.

hình ảnh

Bà mẹ đơn thân của hiện tại

“Quyết định quá sáng suốt luôn chị. Em cũng đang giống chị ạ”.

“90% phụ nữ sau ly hôn trở nên xinh đẹp hơn khi còn sống với chồng”.

“Chị thật mạnh mẽ, làm thế nào mà được quyền nuôi cả 3 con vậy chị chia sẻ em kinh nghiệm với em mệt mỏi quá rồi mà ly hôn thì sợ mỗi đứa 1 nơi...”.

Có thể nói, đến giờ chị vợ mới ngộ ra mình bất hạnh nhất là lấy nhầm chồng, càng bất hạnh hơn khi biết nhầm chồng mà mãi mới chịu buông bỏ. 

Nguồn: Tổng hợp