Trước đây tôi đã từng có một gia đình, có chồng và đứa con gái bé bỏng, đáng yêu. Chồng đầu của tôi không kiếm được ra tiền nhưng lại ham mê lô đề đỏ đen, cũng vì thế mà tan cửa nát nhà.

Hồi đó anh còn chơi tiền ảo, lúc đầu được nên ham, sau đó cứ thua hoài rồi chẳng gỡ được vốn quay ra vay tiền trên app rồi lãi mẹ đẻ lãi con. Bị nợ nhiều quá chồng tôi cứ như biến thành người khác, về trút hết lên đầu vợ:

“Chính cô là người kìm hãm tôi nên mới thua nhiều như vậy”.

Tôi cũng bật lại ngay:

“Anh chơi ngu thì chịu, đừng có lôi tôi vào. Giờ nợ của ai người ấy tự trả”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi không phải đứa lúc nào cũng cúi đầu cam chịu nên đưa con ra ngoài thuê trọ, ly thân từ đó. Mấy lần chồng đến dỗ ngon ngọt, xin lỗi đủ kiểu mong hai mẹ con quay về nhưng tôi không đồng ý mà dứt khoát ra tòa.

Ly hôn xong tôi vẫn làm công nhân kiếm từng đồng nuôi con. Một thân một mình lại còn trẻ nên nhiều lúc cũng thấy buồn. Và rồi tôi có người mới. Anh ấy tâm lý với mẹ rồi lại còn hay mua quà cho con bé nữa.

Yêu được thời gian bọn tôi dọn về ở chung một nhà. Con gái 7 tuổi, học lớp 2 rồi nhưng nó nhút nhát, chậm hiểu lắm đã thế còn phải học online suốt. Tôi làm ca ngày, ca đêm bấp bênh nên nhờ chồng kèm con học. Thỉnh thoảng anh cũng hay nạt nó, nhưng học dốt quát một hai câu cho con tập chung tôi không nói làm gì.

Dạo gần đây tôi thấy con gái cứ khác khác, lấm la lấm lét nhìn dượng. Cuối năm cũng bận bịu nên nhiều lúc không để ý hết được cứ nghĩ là con bé sợ vì học không tốt dượng mắng thôi.

Cho đến hôm trước, con gái bị ốm, tôi bảo chồng xin cô giáo cho cháu nghỉ buổi học online. Đi làm nhưng nghĩ thương con quá nên nửa ca tôi xin về xem con sốt cao không còn đưa đi viện.

Nhà  trọ ở gần khu công nghiệp nên đi bộ 10 phút tới nơi. Đến cửa, tôi nghe tiếng chồng quát tháo:

“Tiên sư mày, rửa nốt cái chỗ này đi”.

Con gái tôi khóc lóc:

“Cho con nghỉ một tí đã, con mệt lắm rồi”.

Tôi nhìn vào thấy con bé vừa khóc vừa đứng rửa bát, chồng lăm lăm cái roi, mặt dữ tợn:

“Đừng tưởng mày có mẹ bênh mà tao không làm được gì. Giỏi thì biến về với thằng bố mày đi”.

Rồi anh còn túm tóc con bé dúi xuống:

“Làm nhanh cái tay lên rồi vào lau nhà”.

Tôi giận run người, lao vào đẩy anh ta ra:

“Anh làm cái gì thế, sao lại đánh con tôi?”.

Thấy tôi về, chồng vẫn định diễn tiếp trò đạo đức giả:

“Thì anh bảo con rửa bát cho quen, con gái lớn rồi phải làm việc nhà chứ”.

“Nhưng nó đang ốm, anh không có mắt à”.

Lúc đó hắn mới lộ bộ mặt thật ra, ném cái cốc vỡ tan rồi quát:

“Khôn hồn đem về cho thằng bố nó nuôi, để đây ngứa mắt”.

Giờ tôi mới rõ bộ mặt thật của gã mà mình coi là chồng lâu nay. Lúc có mình ở đây hắn tỏ ra thương con riêng của vợ, vậy mà tôi vắng nhà là hành hạ con bé đến mức nó sợ, càng ngày càng rụt đi.

Thấy con nóng hầm hập, tôi đo thì sốt tận 39 độ, thế mà hắn bắt dọn dẹp, rửa cả đống bát. Tôi cứ tưởng mình đã chọn đúng người, thế nhưng lại rước một gã đểu giả. Nghĩ thương con mà hối hận quá mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet