Thật là khó tin mọi người ạ, đến giờ tôi mới phát hiện ra chồng chính là ân nhân đã cứu mình 15 năm trước. Vậy mà quen nhau từng đó thời gian, tôi và anh không hề biết.

Trước khi đến với chồng thì tôi cũng trải qua 2 mối tình. Chẳng hiểu yêu đương thắm thiết đến mấy cuối cùng tôi cũng chia tay.

Cho đến khi gặp anh ấy, tôi cũng nghĩ đường tình duyên mình lận đận nên cứ yêu cho vui chứ chắc gì lấy được. Hai đứa khác quê nhưng cùng cảnh xa nhà. Anh hơn tôi tận 6 tuổi nên già dặn, chững trạc, mỗi cái hơi hiền không lãng mạn gì cả. Chắc vì thế nên anh yêu cô nào cô ấy đều chán mà bỏ.  Hẹn hò được 1 năm thì anh đưa tôi về ra mắt xin cưới.

Bố mẹ chồng tương lai rất quý tôi cứ sốt sắng lên nhà đặt vấn đề với người lớn. Tôi 28 rồi chẳng trẻ trung gì nữa nên có người rước cho là bố mẹ vui vẻ gả luôn chứ giữ làm gì. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Chồng già dặn hơn mình nên tôi toàn trêu:

“Chắc anh ế chỏng ế trơ chứ gì, may mà có em lấy cho”.

Anh cũng bảo:

“Không phải ế mà chờ em thôi chứ vơ đại thì giờ chắc làm bố mấy con rồi”.

Mãi lúc bố mẹ anh lên nhà nói chuyện, kể ra tôi mới biết mình với chồng cùng quê ngoại, không ngờ lại thú vị đến vậy. Nhưng ông bà ngoại anh trên đó mất được chục năm rồi nên cả nhà ít về.

Tôi thì có nhiều kỷ niệm ở trên quê ngoại lắm, nhất là hồi 13 tổi suýt chế.t hụt một lần nên không bao giờ quên được. Hôm đám cưới xong, hai đứa ngồi chuyện trò mãi chưa ngủ được. Tự nhiên chồng lại nhắc:

“Hồi nhỏ anh về ngoại đi tắm hồ suốt”.

“Ơ hồi đó em cũng theo các anh chị đi tắm suýt đuối nước, may mà có người vớt lên được”.

Chồng tôi cứ ngơ ra:

“Sao nghe quen quen nhỉ. Trước anh bơi giỏi lắm, có lần đi tắm gặp mấy đứa bé bị đuối nước, anh còn kéo được 3 đứa vào bờ nhưng 2 bé chìm xuống sâu quá nên không cứu được. Lúc mọi người vớt lên thì mất rồi”.

Nghe chồng kể mà tôi rùng mình. Đúng mùa hè năm đó tôi về quê ngoại theo mấy anh chị lớn đi tắm hồ. Gặp chỗ nước sâu mấy chị em chới với. Tôi may mắn thoát nạn nhưng còn 2 bạn khác thì bị chìm sâu hơn.

Mười mấy năm trôi qua tôi vẫn còn nhớ mãi lần đó và sợ nước đến giờ, không dám tập bơi. Từ đấy bố mẹ cấm, ít cho về ngoại hơn. Hoá ra chồng tôi lại chính là ân nhân cứu mình mười mấy năm trước. Anh hơn tôi 6 tuổi tính ra khi ấy cũng 19 rồi.

Không ngờ trái đất tròn vậy, tôi với chồng lại có duyên với nhau từ trước. Hồi đó nếu không có chồng cứu thì có lẽ tôi đã nằm lại dưới lòng hồ với các bạn. Giờ hai đứa lại trở thành vợ chồng, đúng là định mệnh, thật kì diệu mọi người nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com