Tôi đã kết hôn được 10 năm rồi. Nói vậy để mọi người biết rằng tôi đã có một thời gian đủ dài sống trong hôn nhân. Vợ chồng đều làm giáo viên. Ngày xưa khi lấy nhau, lương của hai đứa cộng lại chỉ được 3 triệu. Hồi ấy tôi là người có nhan sắc, lại ăn học đàng hoàng nên thiếu gì người theo. Thấy tôi chọn người yêu vừa có gia cảnh bình thường, kiếm tiền cũng không phải dạng xuất sắc, mẹ còn gàn:

“Thôi con ạ, ngoài kia thiếu gì đàn ông mà phải lấy đứa như thế? Mai này cưới về, nghèo khó không có tiền rồi mới thấy. Nhiều lúc đừng có chọn chồng vì tình yêu, cứ phải xem nó nuôi được mình không đã”.

Nhưng lúc đó yêu sâu đậm rồi, làm sao tôi thoát ra được. Với cả tư tưởng của tôi thế này, mình không cần cưới chồng giàu làm gì cả. Cứ miễn vợ chồng yêu thương nhau và đủ điều kiện nuôi gia đình là được. Chứ lấy đại gia mà lúc nào cũng phải nhìn mặt họ để sống thì sợ lắm. 

Cuối cùng trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Chúng tôi được tổ chức đám cưới và tất nhiên là mẹ tôi không hài lòng cho lắm. Thế rồi cưới chưa được bao lâu thì bố tôi mất. Khi ấy có mình mẹ tôi ở nhà nên bà suy sụp lắm. Tôi thì mới làm dâu, lại ngại với mẹ chồng nên không dám ngỏ ý gì cả. Bữa đó chồng tôi qua thắp hương cho bố, về nhà anh mới bảo:

“Anh thấy mẹ mà ở một mình nữa thì không ổn đâu. Em về thuyết phục mẹ đi, đón bà sang đây rồi vợ chồng mình còn săn sóc. Ban ngày đi làm thì anh tạt qua thắp hương cho bố để nhà cửa không lạnh lẽo là được”.

Lấy chồng nghèo lương tháng 8 triệu, đời tôi vẫn sướng gấp tỷ lần những cô gái khác cưới đại gia

Ảnh minh họa: Nguồn ppfocus.com

Nghe chồng nói mà tôi thấy ấm lòng. Bởi ý định đó tôi đã có trong đầu. Chỉ là chưa dám thổ lộ ra bên ngoài mà thôi. Còn phía nhà chồng tôi thì ông bà cũng vô tư lắm, ai cũng ủng hộ quyết định này. 

Đấy, mẹ tôi về mới thấy là con rể chu đáo và tinh tế vô cùng. Mẹ vợ thích món gì là anh mua về nhà nấu món đấy. Biết mẹ tôi thích đọc kinh Phật, chồng mua mấy quyển về tha hồ cho bà nghiền ngẫm. Sau 3 tháng sống chung với nhà tôi, mẹ cũng phải thốt lên và nói là tôi đã chọn đúng chồng. 

Thế rồi đáng lẽ chỉ ở có 3 tháng, mẹ tôi ở đến tận bây giờ là 10 năm rồi. Nhà thì bà bán đi để cho vợ chồng tôi mua miếng đất làm vốn. Ấy mà chồng tôi có đồng ý đâu. Anh còn bảo:

“Mẹ cứ gửi tiết kiệm làm vốn. Bọn con còn trẻ khỏe, ai lại đi cầm tiền của mẹ”.

Về phần chúng tôi thì sau 10 năm, hai vợ chồng có thu nhập khoảng 20 triệu, lương cứng của chồng tôi cũng lên 8 triệu rồi. Nói là giàu thì không đúng nhưng đủ để nuôi con cái và trang trải sinh hoạt trong nhà. Đấy, chẳng biết mọi người thế nào chứ tôi chỉ mong như vậy thôi. Còn nhiều người lấy chồng đại gia nhưng mà khổ tâm. Rồi có khi ly hôn còn chẳng được quyền nuôi con nữa. Cứ như tôi đâm ra lại sướng mọi người nhỉ? 

Lấy chồng nghèo lương tháng 8 triệu, đời tôi vẫn sướng gấp tỷ lần những cô gái khác cưới đại gia

Ảnh minh họa: Nguồn money.com.tw