Có nhà ai giống như chúng tôi không? Cứ tưởng trước sau gì cũng sẽ ly hôn nhưng cuối cùng vẫn về bên nhau, thậm chí còn hạnh phúc hơn trước.

Tôi với chồng cũng tìm hiểu và yêu 3 năm mới cưới. Do đã sinh được con trai đầu lòng nên tôi chẳng muốn đẻ thêm nữa. Hai vợ chồng cũng thống nhất chỉ sinh một đứa, còn thời gian để làm ăn, hưởng thụ cuộc sống.

Chồng tôi có công ty riêng nhưng quy mô nhỏ, thu nhập đủ chi tiêu. Tôi thì góp cổ phần với chị gái mở spa, tháng chỉ nhận lương nên nhiều thời gian rảnh rỗi.

Lấy nhau được 13 năm, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cứ tẻ nhạt dần, vợ chồng thờ ơ không mặn mà như trước. Anh ấy thường xuyên phải đi làm sớm, buổi tối về lại nhậu nhẹt với bạn bên ngoài bỏ cơm nhà. Thành ra chỉ hai mẹ con tôi ăn nên cũng qua quýt cho xong.

Lúc chồng về nhà thì tôi đã ngủ hoặc nếu không mỗi người ôm cái điện chẳng ai nói chuyện với ai.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Suốt thời gian dài vợ chồng rất ít chuyện trò với nhau có thì cũng chỉ nhắc đến chuyện tiền nong là chính. Cứ đến cuối tháng chồng lại bảo:

“Chuyển tiền rồi đấy, xem cần cái gì thì mua”.

"Ờ, nhận được rồi".

Có khi cả tháng trời chúng tôi không động vào nhau, cảm giác nhạt nhẽo vô vị. Thế rồi cả hai đều có người khác ở bên ngoài. Lúc chồng biết tôi có bồ, anh ngồi im lặng rất lâu mới bảo:

“Anh biết mình hết tình cảm nhưng còn con cái nên anh nghĩ đừng nói chuyện ly hôn lúc này. Giờ mình tôn trọng nhau, không xen vào đời tư của người kia là được. Còn về nhà vẫn phải vui vẻ cho con không ảnh hưởng em ạ”.

Tôi cũng đồng ý như vậy, hai vợ chồng thả cửa có nhân tình bên ngoài. Chúng tôi vẫn sống chung nhà, vẫn yêu thương chăm sóc con và tôn trọng quyền riêng tư của đối phương. Suốt 2 năm như vậy thì tôi chia tay nhân tình sớm hơn vì cảm giác hắn ta chỉ lợi dụng tiền bạc của mình là chính.

Hôm trước chồng bảo:

“Tối nay về sớm cho con đi ăn nhé”.

Lâu lắm rồi gia đình mới có bữa ăn uống vui vẻ như vậy. Về nhà mọi khi anh ấy ngủ đều quay lưng lại nhưng lúc đó tự nhiên vòng tay ôm vợ:

“Lâu lắm không tình cảm thế này rồi nhỉ”.

Tự nhiên tôi lại thấy rạo rực nên nằm im trong tay chồng. Hai năm qua chúng tôi đều có người mới, không ngờ giờ đây lại ngọt ngào, tình cảm hơn cả trước kia. Chồng tôi thủ thỉ:

“Chẳng ai bằng vợ, mình quay về với nhau em nhé”.

Tôi cũng nhận ra tình cảm với chồng vẫn còn rất thắm thiết. Nếu như không có thời gian 2 năm lắng lại để nhìn nhận mọi thứ thì tôi với chồng đã ra toà, đường ai nấy đi rồi. Hoá ra chồng tôi cũng chia tay bồ từ lâu. Thôi thì duyên vợ chồng vẫn còn, chúng tôi lại quay về bên nhau như chưa hề có gì xảy ra vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com