Quê tôi ở Nghệ An còn quê chồng ở Chương Mỹ, Hà Nội. Khi ra trường có công ăn việc làm ổn định, qua bạn bè 2 đứa tôi gặp rồi yêu nhau. Lúc mới yêu, anh là người quan tâm đến bố mẹ vợ còn hơn cả tôi.

“Trên đời này chồng, vợ có thể bỏ người này lấy người khác nhưng bố mẹ chỉ có 1. Làm con đừng để cho bố mẹ phải buồn, yêu thương và biết ơn còn không hết”.

Ngay khi lấy nhau, cái Tết đầu tiên anh làm cho vợ mở mày mở mặt khi về Tết ngoại là 1 lẵng trái cây bánh kẹo to, ngoài ra còn đưa tiền biếu Tết ông bà ngoại 10 triệu. Ngày mùng 2 sang ngoại, anh mừng tuổi bố mẹ vợ mỗi người 1 triệu, 2 em vợ mỗi đứa 500 ngàn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Nhưng có lẽ người ta nói đúng, đàn ông lúc mới yêu chỉ giỏi nói thôi. Vợ chồng sống lâu với nhau, anh càng thay đổi thái độ lạnh nhạt với nhà ngoại. Anh lúc nào cũng muốn vợ quan tâm thật nhiều đến bố mẹ chồng và nhà nội:

Vào những ngày Tết Nguyên Đán chồng tôi toàn chủ động gửi về cho ông bà nội 15 triệu nhưng Tết nhà ngoại chỉ mua giỏ hoa quả là xong. Tôi thắc mắc:

“Sao anh cư xử kiểu gì lạ vậy”.

Anh điềm nhiên bảo:

“Mình ăn Tết nhà ngoại được mấy bữa mà biếu nhiều, về thì mua giỏ hoa quả thắp hương gia tiên là được rồi”.

Nghe chồng nói cùn vậy, tôi cũng mặc kệ. Thôi thì chồng không lo thì mình tự lo, thỉnh thoảng lấy lương tôi giấu vụng biếu bố mẹ đẻ 1 khoản nhỏ. Ngày Tết, tôi cũng thường cố gắng nhặt nhạnh biếu ông bà 10 triệu.

Năm vừa rồi do dịch nên công ty của anh không xuất hàng đi nước ngoài và các tỉnh nhiều được, vì thế lương của anh giảm sút ½. Do công việc bị ảnh hưởng nên nhiều lúc anh cáu bẳn và thắt chặt chi tiêu hơn trước.

Hôm vừa rồi, do sợ dịch không về quê ngoại Tết này được nên tôi chuyển khoản cho mẹ đẻ 3 triệu. Nào ngờ chồng tôi cầm điện thoại của vợ phát hiện ra tin nhắn, anh lập tức tra khảo:

“Năm nay lương thưởng đều bị cắt, cô tiêu pha tiết kiệm thôi, đừng phóng tay để lúc cần lại chẳng có đồng nào”.

“Mấy tháng nay em có dám tiêu gì đâu, chỉ toàn mua thực phẩm với những đồ thiết yếu thôi”.

“Thế tại sao lại vừa gửi về cho bà ngoại 3 triệu tiền Tết đây còn gì”.

Nghĩ 3 triệu cũng chẳng là gì nên tôi bảo:

“Năm nay dịch dã khó khăn, ở quê bố mẹ cũng không nuôi trồng được nhiều nên mình gửi 1 chút về cho ông bà sắm Tết có sao đâu mà anh nói thế”. 

“Cô lo cho nhà đẻ quá nhỉ. Nhà thì nghèo còn phải biếu 2 cái tàu há mồm nữa”. 

Nghe chồng nói mà tôi tái mặt đóng sầm cửa phòng. Từ hôm đó vợ chồng không nói không rằng với nhau nửa câu. 

Sao tôi buồn về chồng quá, sao ông bà ngoại lại có người con rể chán đời đến thế này? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet