Trần đời tôi chưa thấy bà chị chồng nào như chị chồng nhà tôi mọi người ạ. Vì chuyện này mà hơn 1 năm qua, chị dâu em chồng bất hòa, mâu thuẫn nhau. Chị chồng thì cứ bảo tôi tham lam khi gửi nhẫn lại đòi dây chuyền. Còn tôi thì bảo chị chồng chẳng ra gì khi nhập nhèm chuyện tiền bạc.

Trước đây, tôi và chị chồng thân nhau lắm. Có thể nói chuyện gì tôi cũng chia sẻ với chị và ngược lại. Chị chồng đã lấy chồng và có các con lớn. Nhưng do chỉ ở cách nhà tôi 15 phút đi xe máy nên bất kể công to việc lớn gì chị cũng vào nhà tôi. Nhà tôi còn anh chồng. Nhưng vợ chồng anh chồng thì cũng ở riêng nơi khác. Chỉ có vợ chồng tôi là út ít nên ở với mẹ già.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Với vợ chồng anh chồng thì chúng tôi không hợp nên không thân lắm. Song với chị chồng lại khác. Vợ chồng tôi rất hợp với chị ấy. Chị cũng thương các em nên việc gì cũng hết lòng giúp đỡ. Nhà tôi thấy chị như vậy nên các công việc nhà chị, tôi cũng rất nhiệt tình. 

Đó là lý do mà mười mấy năm làm dâu nhưng tôi và chị chồng chưa bao giờ nảy sinh bất cứ mâu thuẫn nào. Thậm chí, kinh tế nhà chị có hơn nên thường hay bao bọc vợ chồng tôi. Khi nhà tôi làm nhà, lát sân, sửa bếp, chị đều giấu vụng cho vợ chồng tôi một ít đỡ đần các em. Tôi rất biết ơn chị về điều này.

Nhà tôi cũng có 1 con trai và con gái. Thấy con gái đã học xong đại học và đang đi làm nên một ngày vợ chồng tôi gom được khoản tiền công trình về. Nghĩ tới con gái đã lớn, có thể dựng vợ gả chồng trong nay mai nên tôi bàn với chồng mua 1 dây chuyền 7 chỉ để đó để mai này cho con làm hồi môn. Chồng tôi cũng bảo tùy vợ, mua gì thì mua.

Vậy là tôi ra tiệm vàng và mua được cái dây chuyền 7 chỉ để mai này cho con gái. Đúng hôm tôi vừa mua về thì chị chồng tới nhà chơi. Thấy nhà chị ấy có tủ, có két kín đáo nên tôi nhờ chị mang sợi dây chuyền về nhà cất giữ hộ. Khi nào đám cưới con gái thì tôi sẽ xin lại. Chị chồng tôi cũng vui vẻ đồng ý. Hôm ấy mẹ tôi và chồng đều không có nhà, chỉ có tôi với chị biết với nhau.

Cho tới hơn 1 năm trước thì con gái tôi cũng lập gia đình. Cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, vợ chồng tôi cố gắng cho con 1 chút hồi môn. Ngoài chiếc xe ga mua cho con, chúng tôi cho con thêm 50 triệu và chiếc dây chuyền 7 chỉ kia. Để lúc trao dâu thì có quà tặng cho con gái nên trước đám cưới con 2-3 ngày, tôi mới đến nhà chị chồng xin lại dây chuyền 7 chỉ mà trước đó tôi gửi chị.

Ấy thế mà khi đến nhà chị chồng, chị đon đả chạy vào lấy 1 chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ. Chị đưa ra mà tôi còn ngỡ ngàng vì nghĩ không phải của mình. Song chị lại nói đây là thứ tôi gửi chị mấy năm trước. Tôi khẳng định không phải, tôi gửi dây chuyền 7 chỉ, sao giờ là nhẫn 3 chỉ. Chị bảo tôi chỉ gửi vật đó và chị giữ mấy năm nay, sao có thể sai được? Với lại trong tủ nhà chị đâu có sợi dây chuyền nào 7 chỉ như tôi gửi đâu?

Lúc này tôi và chị chồng đều hỏi chồng con của mình. Nhưng tất cả đều nói không biết thực hư ai đúng ai sai vì khi tôi mua và gửi chị chồng, họ không biết và không có mặt. Ngay cả mẹ tôi bà cũng bảo chị em tự giải quyết với nhau, đứa nào sai hay đúng bà cũng chịu.

Thế là chị chồng thì bảo tôi tham lam, gửi nhẫn mà cứ đòi dây chuyền. Tôi thì bảo chị nhầm lẫn, tham của cháu. Vậy là mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Chị chồng còn đòi từ mặt và cắt đứt tình nghĩa với vợ chồng tôi. Tôi thì hậm hực kinh khủng, quyết không nhận cái nhẫn 3 chỉ kia vì không phải của mình.

Đã 1 năm trôi qua, chị chồng em dâu nhà tôi như mặt trăng mặt trời. Tôi không biết chị nhớ ra chưa nhưng tôi thì không sao quên được vụ này. Phải đến khi nào chị chính thức xin lỗi thì tôi mới chịu tha thứ cho chị. Nhiều khi tôi không hiểu sao chị chồng tôi lại thế? Có phải chị tham lam hay là quên rồi chăng? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.