Chồng tôi là phó giám đốc một công ty xây dựng khá lớn. Xung quanh cho hàng trăm nhân viên. Dù có mức lương cao nhưng công việc của chồng tôi rất bận rộn. Do đó, ngoài đi làm tại công sở, việc nhà và đối nội, đối ngoại tôi đều 1 tay lo liệu hết.

Là một người quảng giao ngoài xã hội nên chồng tôi cũng rất tâm lý. Anh cũng yêu chiều vợ con lắm. Với anh, gia đình luôn là quan tâm số 1. Khi vợ hay các con ốm đau, anh đều thu xếp công việc ở bên chăm sóc. Nội ngoại có việc, anh đều tham gia. Chẳng thế mà anh rất được lòng mọi người ở cơ quan cũng như ở gia đình 2 bên.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chính điều này mà tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ngoại tình. Song thực tế, anh đã ngoại tình với cô trợ lý cấp dưới của anh được 3 năm nay. Họ thường xuyên ngủ với nhau ở công ty hay trong nhà nghỉ hoặc đi công tác cùng nhau. Cô trợ lý cũng đã có gia đình riêng của mình. Khi về nhà hay cuối tuần, cả 2 thống nhất không liên lạc với nhau. Có lẽ vì thế mà chưa bao giờ tôi phát hiện được hay nghi ngờ anh ngoại tình.

Họ cứ lén lút như vậy được tròn 3 năm. Cho tới tận cuối năm ngoái, chồng của cô trợ lý của anh một lần đi công tác về bắt gặp vợ đi nhà nghỉ với chồng tôi. Thấy vợ gian díu với người đàn ông khác, người này đã quá phẫn nộ và tức giận. Hôm ấy, anh ta đã xông vào đánh chồng tôi 2 trận nhớ đời. Thế nhưng chồng tôi cũng không dám báo cảnh sát vì không muốn bị bại lộ chuyện riêng tư. Khi về nhà, anh còn dối tôi bị tai nạn khiến tôi bỏ công bỏ sức ra chăm anh cả tuần liền mới khỏi.

Chắc chắn đã nhìn ra được nỗi lo sợ của chồng tôi nên chồng của cô nhân tình đã nảy sinh ý định tống tiền chồng tôi. Anh ta yêu cầu chồng tôi phải chuyển cho số tiền 100 triệu đồng. Để đổi lấy bình yên và bí mật được che giấu, chồng tôi đã đồng ý.

Thế nhưng chồng của cô đồng nghiệp của anh vẫn chưa có ý định dừng lại. Đầu năm vừa rồi, do dịch bệnh Covid-19 khó khăn không đi làm được đều, anh ta còn đòi chồng tôi phải đưa 200 triệu nữa. Nếu không sẽ tiết lộ mọi chuyện cho tôi biết hết.

Chẳng còn cách nào khác, một lần nữa chồng tôi phải cắn răng tiếp tục đưa tiền cho hắn ta. Tuy vậy chỉ được 1 thời gian, hành vi tống tiền của anh ta vẫn không dừng lại. Thậm chí anh ta còn ngang ngược hơn buông lời đe dọa, buộc chồng tôi phải “thỏa thuận đổi vợ” để bồi thường cho mình bằng cách lên kế hoạch để dụ tôi đến khách sạn sau đó để anh ta cưỡng bức tôi.

Không còn cách nào khác, chồng tôi đã phải trực tiếp thú nhận hết mọi chuyện với vợ và cầu xin vợ tha thứ. Anh cứ xin tôi hãy lên kế hoạch giăng bẫy để nhờ cảnh sát can thiệp bắt chồng người tình bởi anh đã quá mệt mỏi thời gian qua.

Nghe chồng nói mà tôi vừa sốc vừa điên tiết mọi người ạ. Anh ta ngoại tình chán chê bên ngoài, giờ gặp rắc rối thì về xin vợ ra tay giải quyết giúp. Tôi có nên tung hê luôn lão chồng như thế không hay ra tay 1 lần giúp chồng tôi?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết