Ai có bố chồng trên cả tuyệt vời như em không? Nghĩ đến mà thấy vui vì mình vào được nhà chồng tâm lý, yêu thương dâu như con đẻ.

Trước em cứ lo lấy chồng quê xa xôi đi lại vất vả. Gia đình người ta có niềm nở với mình không, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ có đáng sợ không? Em là gái thành phố, bố mẹ tuy không giàu có nhưng là viên chức. Mẹ bán thuốc ở bệnh viện. Từ bé mấy chị em chưa từng phải lao động chân tay nặng nhọc chỉ việc chú tâm học hành thôi.

Đến khi gặp người yêu là chồng bây giờ thấy anh cũng hiền lành lại học đại học trên này nên em chấm luôn. Vậy nhưng khi biết quê người yêu xa mấy trăm cây số em cũng ngán, mẹ thì can:

“Xa thế chỉ có khổ con ạ, kiếm đứa nào gần gần đây mà lấy chứ sau này bố mẹ đi thăm thông gia thế nào”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Thế nhưng nhìn đi nhìn lại em cũng chẳng ưng ai ngoài anh ấy nên quyết tâm lấy bằng được. Lúc lên nhà anh chơi đúng là xa thật, thế nhưng không khí quê rất yên bình, nhiều cây trái muốn ăn gì cũng có. Bố mẹ người yêu lại hiền lành, quý người. Lúc về ông còn chuẩn bị cả một túi quà toàn đặc sản quê lên biếu thông gia tương lai.

Cưới xong vợ chồng em cũng ở thành phố làm việc thôi nhưng không gần nhà ngoại. Mẹ em nghỉ hưu rồi nhưng lại xin đi làm ở phòng khám gần nhà nên bảo:

“Lúc đẻ mẹ không chăm được đâu, tự mà xoay sở lấy”.

Bố chồng em thì khác. Từ lúc biết dâu bầu bí, cứ cách tuần ông lại gửi đồ quê lên cho con dâu. Lần nào cũng có trứng ngỗng, trứng gà. Ông còn gọi điện dặn rất tỉ mỉ:

“Bố mua trứng ngỗng để con tẩm bổ đấy, nhớ ăn cho khoẻ con nhé”.

Nói thật là em có đầy đủ cả bố mẹ chồng nhưng nhiều lúc ông tâm lý hơn bà rất nhiều. Đến lúc gần sinh em cũng định ở thành phố nhưng mẹ chồng bị đau chân không xuống chăm được, vậy nên quyết định về quê sinh cho mát mẻ.

Thấy con dâu về ở cữ đúng dịp mùa hè, bố chồng em bán luôn đàn lợn gọi thợ về lắp điều hoàÔng bảo:

“Mùa hè rồi, sợ con với cháu nóng, trên này đúng là mát thật, người lớn chỉ cần cái quạt nhưng sản phụ phải kiêng gió máy”.

Bọn em đưa tiền nhưng ông nhất định không lấy:

“Bố nuôi cả đàn lợn chỉ chờ đón cháu đích tôn thôi”.

May mắn là em sinh dễ nên chỉ cần đẻ ở bệnh viện huyện trên quê, nằm 3 ngày 2 mẹ con đều khoẻ nên được ra viện về nhà. Em sinh cháu đầu lòng là con gái, nhưng bố mẹ chồng thương lắm, bế ẵm suốt ngày để con dâu nghỉ ngơi. Giờ cháu được 3 tháng rồi nhưng ông bà vẫn chưa cho em làm việc gì.

“Kiêng được càng lâu càng tốt con ạ”.

Em về quê ở cữ mà cứ như đi ăn dưỡng các chị ạ. Nhiều lúc nghĩ bố mẹ chồng có khi còn thương mình hơn cả mẹ ruột, em thấy như vậy là quá may mắn rồi các chị nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv