Có chị nào được bố chồng thương giống như em không? Chẳng phải nói điêu nhưng bố chồng em thương con dâu, chăm sóc còn hơn cả bố đẻ nữa.

Cái số em vất vả, hồi ở nhà thì bố nghiện lô đề, mẹ ốm đau bệnh tật nhưng vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi 2 đứa con và một người chồng bất tài, vô dụng. Tuy khổ nhưng mẹ biết em học được nên lúc nào cũng động viên đừng bỏ dở, cố theo đuổi sau này tương lai đỡ khổ.

Mỗi lần thấy bố về nhà đòi tiền không được lại quay ra hành hạ mấy mẹ con mà em ám ảnh mãi. Cho đến tận bây giờ có tuổi rồi nhưng ông vẫn chưa bỏ được tật đó, kể ra thì xấu hổ lắm.

Hồi còn yêu chồng em cứ dò hỏi mãi:

“Bố anh có khó tính không? Anh có hay bị ăn đòn không?”.

“Không, chẳng bao giờ có chuyện đó”.

Thậm chí anh còn kể về bố với giọng rất tự hào nữa là đằng khác.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Cho đến khi về làm dâu em mới tin lời anh là thật. Mẹ chồng mất lâu rồi chỉ còn bố, dưới anh có một em gái nữa. Bố anh hiền lành lắm, ông có tuổi rồi nhưng rất tâm lý, thương con thương cháu. Lúc dâu bầu bí ông còn mua cá chép về nhờ mấy bác hàng xóm bày cách nấu cháo:

“Con dâu tôi nó nghén, các bà bảo nấu thế nào không bị tanh, dễ ăn nhất ấy”.

Mấy bác hàng xóm cứ há miệng ngạc nhiên, kể với em mãi rồi khen tấm tắc:

“Cháu có phúc lắm đấy, bác chưa từng thấy có ông bố chồng nào chiều con dâu như vậy”.

Ông ở nhà rảnh nên mấy việc quét nhà, phơi đồ, nấu cơm đều lọ mọ làm hết. Lắm lúc em phải nói mãi ông mới để cho con dâu động tay vào. Chẳng bù cho bố đẻ em, ở nhà chơi thấy trời mưa còn chẳng thu quần áo hộ vợ con. Hai ông thông gia khác nhau một trời một vực.

Lúc con em được 6 tháng bố chồng nhận trông cháu cho con dâu đi làm. Ông chăm trẻ không được khéo như các bà nhưng cố gắng cẩn thận, khi nào nó khóc quá lại gọi mấy bác hàng xóm rảnh chuyện sang bế đỡ.

Đợt này công ty em nhiều việc nên phải làm thêm ca tối, có ngày tận 9 giờ đêm mới về đến nhà. Cũng may chồng về sớm trông con đỡ bố, không mình ông vật lộn với cháu cũng mệt. Bố chồng em tâm lý đến mức biết con dâu ăn ở công ty rồi nhưng vẫn hầm một nồi cháo sẵn trên bếp.

Em tắm xong đi ra thấy ông múc cho bát cháo nóng hổi đặt trên bàn:

“Con ăn cho ấm bụng”.

Thấy bố chồng vất vả lọ mọ hầm cháo nên em vẫn ngồi xuống ăn để ông vui. Lúc đảo dưới đáy bát lên cho đều rau thơm thì thấy hẳn 2 quả trứng vịt lộn bên dưới. Bố chồng đúng là cẩn thận chu đáo, thương con dâu đi làm mệt mỏi nên nấu cháo tẩm bổ. 

Trước em cứ lo đi làm dâu sẽ gặp phải người khó tính như bố đẻ thì đời khổ, nhưng giờ mới thấy thật hạnh phúc các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com