Còn 2 tuần nữa là cưới mà em nản quá chỉ muốn huỷ hôn các chị ạ. Không biết do em quá nhạy cảm hay do chồng sắp cưới quá chi li khó tính, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành.

Bọn em yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Em học cao đẳng ra nhưng chưa xin được việc làm ổn định nên vẫn đang bán hàng cho chị họ. Công việc không đều nên lương chỉ nuôi được bản thân thôi.

Ngược lại em cũng có tí nhan sắc nên khá nhiều anh theo đuổi. Yêu cầu chọn bạn đời của em không quá kén chọn phải giàu có, đại gia gì đâu chỉ cần một người đàn ông có sự nghiệp ổn định, chín chắn làm chỗ dựa sau này cho vợ con.

Anh hơn em 6 tuổi, có công việc ổn định lương tháng gần 20 triệu. Anh cũng mua được nhà chung cư nhưng có điều em thấy hơi ngại vì anh mua nhà ở tít trên tầng 27 chỗ dân cư đông đúc, chờ thang máy lâu ơi là lâu.

“Sao anh không mua dưới tầng thấp chút đi lại cho nhàn?”

“Mua trên cao mới rẻ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Em cảm giác như người yêu lúc nào cũng tính toán chi li nhưng thôi mình cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Gia đình hai bên cũng qua lại dạm ngõ, ăn hỏi và chọn được ngày tổ chức hôn lễ rồi.

Từ hôm đăng kí kết hôn xong, thỉnh thoảng em hay đến nhà anh ăn cơm. Mỗi lần em sang chồng lại rủ:

“Đi chợ đi”.

Có một điều em phát hiện ra là anh rất thích đi chợ đầu mối, mặc dù cách xa nhà mấy cây số:

“Ra đây mua đồ cho rẻ, 2 nghìn một mớ rau, tiết kiệm khối tiền”.

Là đàn ông chưa vợ mà anh thuộc rõ từng khu bán rau cỏ, bà nào bán rẻ hơn. Lúc mua bó rau thơm anh nói với bà bán rau:

“Cho xin ít hành nhé”.

“Hành đang đắt, chỗ đấy phải 2 nghìn chú ạ”.

“Khiếp, có tí hành mà 2 nghìn, 1 nghìn thôi có bán không?”.

Chồng em cứ kì kèo 1 nghìn đồng với bà bán rau, sau anh vứt đúng 1 cọng hành xuống bảo:

“Đấy, từng này 1 nghìn được chưa?”.

“Khiếp thanh niên gì mà ki thế”.

“Một nghìn không quý à”.

Lúc đó em xấu hổ chỉ muốn có cái lỗ nẻ dưới chân để chui xuống. Về nhà em chẳng muốn nói chuyện với người yêu. Anh nấu cơm xong không muốn ăn nữa.

Từ lúc đó em cứ cảm giác chồng tương lai quá ki bo, 1 nghìn có đáng bao nhưng anh kì kèo cho bằng được. Đành rằng phải tiết kiệm nhưng cái cách kiết kiệm của anh khiến em hãi. Nghĩ lại thì từ hồi yêu đến giờ anh chưa từng cho em một xu nào. Chẳng biết lấy người đàn ông chi li tính toán vậy sau có ổn không nữa?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Tvmag.drama