Em đến khổ sở vì lấy phải chồng đồng bóng, mê tín thái quá các chị ạ. Sống với người hâm hâm, chập chập vậy nhiều lúc phát điên lên.

Chồng em trước chẳng học hành gì cao, nhưng lão sành sỏi nên làm ăn cũng được. Cưới nhau 6 năm, bọn em mua được nhà 5 tỷ ở mặt phố rồi. Chồng em bảo:

“Cố mua con ô tô đi cho sướng”.

Em cũng ủng hộ lão hết lòng. Chồng em thì không hoang phí, không có máu lăng nhăng, các tệ nạn luôn biết tránh xa nhưng cái tính mê tín của lão thì em không thể chấp nhận nổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ chuyện nhỏ nhất trở đi lão cũng phải xem ngày, xem giờ. Đi làm bước chân ra ngõ nếu gặp bà hàng xóm mà lão ghét chắc chắn chồng em quay về luôn, việc không quan trọng sẽ hủy, còn bắt buộc phải đi lão sẽ vào nhà thay đồ khác. Lúc đầu em thấy kỳ quá, thắc mắc thì chồng bảo:

“Ra ngõ đã gặp đàn bà hãm cả ngày luôn. Về cho lành".

Em sinh 1 trai, 1 gái rồi, thế nhưng chẳng biết chồng xem ở đâu về bắt vợ phải đẻ thêm đứa nữa, lần này trai gái đều hợp với mệnh của lão sẽ ăn nên làm ra. Em mắn nên thả cái dính bầu luôn. Từ khi vợ chửa đứa thứ 3, chồng em ký được mấy cái hợp đồng to nên làm cơm tạ lễ.

“Đấy, cô chửa cái là tôi phát tài ngay”.

Em thì chả tin mấy cái đó ừ à cho xong. Lão mê tín nhưng rất vô lý, luôn nói đứa con còn chưa ra đời chính là thần tài của mình, nhưng lại chẳng chăm sóc mẹ nó tận tình chu đáo gì cả. Lão đi làm về không bao giờ giúp vợ một việc dù bằng móng tay, ngay chuyện chăm hai đứa lớn em cũng phải làm tất. Chồng thì ngồi chỉ đạo.

“Đàn ông ra ngoài làm việc lớn, kiếm tiền chứ về nhà hầu hạ vợ con nữa thì hãm lắm”.

Thấy chồng như vậy nên em cũng bơ đi để lão làm việc lớn, thôi miễn mang tiền về cho mình là được. Cả năm người ta làm ăn chật vật, chồng em thì chớp được cơ hội nên lộc lá vẫn về ầm ầm. Lão hí hửng xem ngày mua ô tô. Em đòi theo thì chồng bảo:

“Bà chửa, đi cùng để xui ra à”.

Hôm mua xe lão còn chọn người hợp mệnh mình ngồi lên để lấy may. Em cũng làm mấy mâm đãi anh em, bạn bè mừng con xe 3 tỷ. Nhưng từ hôm chồng mua ô tô em chưa được ngồi lên lần nào. Chiều qua bố mẹ chồng ăn tất niên gọi cả nhà sang. Ông bà cách đây chục cây số, chồng cho hai đứa con lên ô tô nhưng quay ra bảo vợ:

“Cô đi xe máy nhé”.

“Ơ, sao em lại đi xe máy, tưởng cả nhà ngồi ô tô cho ấm chứ”.

“Ấm áp cái gì, xe mới cả mấy tỷ, cho bà chửa ngồi lên ám quẻ lắm. Chịu khó đi xe máy, khi nào đẻ xong tha hồ mà ngồi”.

Em tức quá vứt luôn giỏ quà biếu đấy rồi bảo:

“Vậy bố con anh tự đi với nhau nhé, đây ở nhà ngủ cho lành”.

Vợ dỗi thế mà lão kệ, xuống xách giỏ quà cho vào cốp rồi lên đi thẳng. Sao lại có thể loại chồng tệ đến vậy chứ. Ô tô có đấy, vợ bụng chửa vượt mặt lão bắt đi xe máy. Thế mà cứ bảo đứa con trong bụng là thần tài của mình, đối xử với thần tài như vậy đấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet