Mới đây, cuộc đánh ghen ầm ĩ trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội của một bà vợ 3 con đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, sau đó, các chị em nhanh chóng rút ra bài học đắt giá cho riêng mình. Có người thì nói, phụ nữ cần gì phải đánh ghen. Chỉ cần đánh son đánh phấn cho mình thêm đẹp là được. Chồng ngoại tình thì dứt khoát sớm cho đỡ là cái u nhọt gây đau đớn âm ỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, đỉnh cao của đánh ghen là làm cách nào để tài sản về tên vợ, con cái để vợ nuôi và để hắn ta phải ra đi tay trắng. Đừng dại dột đánh ghen mà mọi của cải của chồng, của mình gây dựng rơi hết vào tay Tuesday thì phí quá.

Thực tế, cá nhân tôi rất đồng tình với những ý kiến này. Dẫu hiện nay vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn không tin tưởng chồng hoàn toàn và vẫn phòng biến cố trước về cuộc đời mình. Bởi cuộc đời không ai biết trước ngày mai  ra sao. Tôi cũng chẳng biết có khôn hơn ai không nhưng mọi thứ phải chuẩn bị trước. Nhất là phải có tiền trong tay cái đã thì mọi thứ khác tôi nghĩ tự khắc sẽ an yên. 

Cụ thể ở nhà tôi, chồng đi làm về sẽ cứ phải nộp lương cho vợ giữ 95%. Còn nhà cửa thì 2 vợ chồng đứng tên chung. Như vậy là thoải mái cho cả hai. Tuy được vợ thả lỏng hàng ngày nhưng tôi cũng có nhiều cách để kiểm tra kiểm chứng chồng. Thậm chí, nếu chồng cố tình lừa dối và lừa gạt tôi thì tôi cũng sẽ có cách trị và có cách để bảo vệ mọi quyền lợi cho bản thân rồi. Vì thế, như vậy dù vợ chồng có ly hôn nhau, tôi vẫn cứ yên tâm bình tĩnh mà sống thôi.

Không biết các phụ nữ khác ra sao nhưng tôi luôn có quan điểm, phụ nữ đừng chỉ biết căm đầu yêu chồng cho dại người ra, đừng chỉ biết cứ hy sinh cho chồng con đến tàn tạ tấm thân mà bỏ quên lý trí. Bởi nếu vậy, sẽ có ngày các chị em vừa bị tổn thương vừa mất nhiều thứ lẽ ra nó thuộc về mình đấy.

Như tôi đây này, là phụ nữ thật nhưng cứ chỉ ngây dại lúc yêu thương một chút thôi. Còn lại ngày nào ngủ dậy phải tỉnh táo. Vì khi sóng gió bất ngờ ập đến, dù là vợ chồng thật nhưng người nào mạnh về tài chính phần thắng cao nghiêng về người này nhiều hơn mọi người ạ.

Do đó, các chị em cần rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Chồng có ngoại tình, cần gì phải đi đánh ghen chồng hay nhân tình cho bẩn tay ra. Là tôi, tôi sẽ đuổi chồng đi theo cô bồ của anh ta luôn không cần thiết. Hoặc nếu có cho đường quay lại thì âm thầm cho ăn cao trăn mỗi ngày để anh ta liệt dương hẳn rồi bỏ anh ta.

Như tôi đã nói, tôi chẳng cần đi đánh ghen ai hết. Đánh vừa mệt người, bẩn tay mà có khi dại còn dính dáng đến pháp luật. Tôi cứ bỏ luôn cho nhanh bằng cách lặng lẽ đưa giấy ly hôn cho anh ta ký vào là được, tội gì phải sống với kẻ phản bội.

Hoặc trong hoàn cảnh bực tức quá mà cần đi đánh ghen, chị em cũng phải hết sức cảnh giác. Nếu có đi thì đừng đi một mình. Hãy mướn vài chục gã xăm trổ theo bảo vệ ngon lành cho tấm thân kia. Hễ mình ho cái là họ xúm đánh hội đồng cho chừa 2 kẻ lén lút ngoại tình kia đi.

Nói chung có chồng ngoại tình, dù bực bội mệt mỏi nhưng làm gì bạn cũng phải suy xét tới mặt lợi và hại 1 chút thì tự nhiên sẽ biết nên làm gì thôi. Trước khi đánh ghen hay ly hôn, phải làm sao biến tài sản và con thành của riêng mình. Chứ không lên kế hoạch kỹ càng, người bị đánh và bị tổn thương, mất trắng có khi chính là người vợ đấy.

Mà khi đánh xác định đánh ghen rồi thì phải có đầu tư. Đừng để bản thân thất thế trước chồng và ả bồ. Đã đánh thì phải vứt ngay chồng và 1 số thứ không thể tái sử dụng được. Còn riêng tôi, tôi vẫn yêu con và tiền hơn chứ chồng không quan trọng đến mức nóng vội mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.