Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng tôi lại có thể léng phéng, cặp kè với người phụ nữ khác bên ngoài. Bởi bao năm qua, nhà cửa, con cái ăn học đều do 1 tay tôi lo liệu. Tôi là kế toán trưởng một công ty xuất nhập khẩu nên lương tháng rất khá. Ngoài lương tháng, tôi còn có thêm những khoản thu nhập khác. Do vậy, một mình tôi làm cũng dư sức chi tiêu gia đình và nuôi 2 con ăn học.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chồng tôi chỉ là 1 nhân viên kỹ thuật quèn của 1 siêu thị điện máy. Bao năm làm với mức lương 9 triệu đồng, tôi đã bảo anh nghỉ đi và giới thiệu cho công việc khác ở vị trí cao hơn. Song vì an phận nên anh liên tục khước từ. Anh bảo làm ở siêu thị này đã quen rồi. Mức lương vậy cũng khá, đủ cho anh nuôi bản thân anh.

Quả thực chồng mang tiếng đi làm nhưng mỗi tháng anh chỉ đóng được khoảng 2-3 triệu tiền điện nước. Số còn lại anh để chi tiêu vặt vãnh, ăn uống, thuốc thang. Hàng ngày vợ tất bật với bao thứ việc nhưng anh cứ đủng đỉnh cơm nước, đưa con đi học và chiều đón con về. Đến nỗi cả nhà nội, nhà ngoại tôi đều bảo anh số sướng khi có vợ tháo vát, đảm đang và làm ra tiền nhiều. 

Cá nhân tôi cũng nghĩ, một người đàn ông mà chỉ lo được cho bản thân và không có chí tiến thủ như vậy chắc cũng chẳng có ai thèm để ý đâu. Anh cũng chẳng dại mà đánh đổi hạnh phúc đang có của mình để đến vơi người đàn bà khác. Song tôi chẳng ngờ được, lòng dạ đàn ông thay đổi lại chóng vánh đến thế.

Mấy tháng nay, tôi thấy chồng đột nhiên đổi khác, anh trở nên trau chuốt hơn, hay ngắm vuốt trong gương trước khi đi làm. Quần áo chồng tôi cũng hay mua, anh ăn diện hơn. Tôi rất lạ hỏi chồng thì anh bảo, giờ con cái lớn hơn, tuổi tác lại nhiều nên cơ thể anh xuống cấp. Vì thế anh làm đỏm chút để lấy lại chút thanh xuân.

Anh nói vậy tôi cũng thấy hợp lý. Cá nhân tôi khi tuổi 40 sắp ập về mà còn thường xuyên phải đi tân trang nhan sắc. Tôi chẳng hề biết rằng, vào những buổi trưa tại siêu thị, anh thường xuyên đi nhà nghỉ với một người đồng nghiệp làm cùng. Người này làm mẹ đơn thân có 1 con gái nhỏ và cũng vừa bỏ chồng khoảng 1 năm nay.

Nghe nói, khi cặp kè với cô ta, bao nhiêu tiền mỗi tháng anh đưa cho cô ta hết. Thậm chí có những tháng, anh không có nổi 2 triệu để đóng tiền điện cho gia đình. Mọi chuyện ngoại tình của anh chỉ bại lộ khi ả nhân tình kia tự động nhắn tin cho tôi khai 2 người mèo mả gà đồng. Cô ta bảo rằng, chồng tôi nói anh và vợ sống không hạnh phúc. Hiện cả hai đang cố gắng sống cùng nhau chỉ vì 2 đứa con. Còn sớm muộn gì anh cũng sẽ ly hôn vì không có tình cảm dành cho vợ. Người này còn bảo, nếu đã tính chuyện ly hôn thì hãy ly hôn sớm để cho 2 người được sống với nhau.

Khi nghe nhân tình của chồng kể lại mà tôi uất nghẹn. Tôi chìa những tin nhắn kia ra cho chồng đọc. Anh tái xanh mặt khi vợ biết ngoại tình. Khi tôi hỏi anh lý do tại sao ngoại tình, chồng còn thản nhiên bảo rằng: Vì anh muốn thử lòng vợ xem có là người biết bao dung và biết tha thứ cho chồng không?

Sao giờ để ngụy biện cho ngoại tình, chồng tôi còn lôi ra cả cái lý do khốn nạn này được sao? Chồng ngoại tình, tôi là vợ thì phải mặc nhiên là biết tha thứ và bỏ qua cho anh ta à? Đã vậy, tôi cho chồng next luôn ra khỏi căn nhà này và ra khỏi cuộc đời của mấy mẹ con tôi luôn. Chỉ có không liên quan đến anh mới là bao dung lớn nhất của cuộc đời này tôi dành cho anh ta rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.