Sao em ghét chị gái chồng thế không biết, cứ thích chĩa mũi vào chuyện người khác. Lúc nào cũng kiểm soát, khích bác em trai, làm cho vợ chồng em mâu thuẫn, đánh chửi nhau bà í mới vừa lòng.

Vợ chồng em cưới 6 năm, em vừa sinh đứa thứ hai được 1 tuổi. Chồng em mồ côi mẹ từ nhỏ, chỉ còn bố với chị gái thôi. Em tuy không sống chung với mẹ chồng, nhưng gặp phải bà chị chồng ghê gớm, nanh nọc nên cũng khốn khổ, khốn nạn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ hồi em mới về làm dâu đã được nghe chồng kể về người chị "vĩ đại" của mình. Mẹ mất sớm, chị phải thay mẹ nuôi em trai nên rất có tiếng nói trong nhà. Hôm cưới chị ấy cho em cậu được 2 chỉ vàng mà dặn đi dặn lại:

“Cậu nhớ cất cẩn thận, đừng có để vợ thấy rồi nó lấy đấy”.

Em nghe thế mà chạnh lòng. Cuối cùng số vàng đó bà ấy cùng hỏi vay lại, sau có đưa cho chồng em đâu. 

Ở nhà chồng em thì chị gái giống như người làm chủ vậy. Nhà có 2 suất đất, lúc bố chồng em mất chị ấy cũng được chia một phần để về đây làm nhà. Sống gần nhau nên xăm xoi em dâu từng ly từng tí một. Đến bữa ăn nhà em nấu gì, ăn nhiều hay ăn ít chị ấy cũng biết cả. Ngứa mắt vì thấy em dâu mua đồ đắt là nói thẳng mặt:

“Gớm mợ tiêu hoang thế, bao giờ mới giàu được”.

Điên nhất là giờ mỗi người một nhà rồi nhưng chị chồng luôn muốn kiểm soát em trai. Chị ấy nắm rõ chồng em làm một tháng được bao nhiêu tiền, ngày nào nhận lương nên toàn hỏi chặn trước để vay. Chồng em thì lúc nào chẳng coi chị gái là nhất. Năm ngoái anh mua cái xe máy SH trả góp cho bà ấy, tháng nào cũng phải chuyển vào tài khoản 3 triệu để trả tiền xe, mãi đến vừa rồi mới hết.

Vừa hết tiền xe bà ấy đứng ngồi không yên, nghĩ đến việc khác để vặt tiền tiếp. Hôm trước em phơi đồ trên tầng xuống nghe thấy hai chị em họ nói chuyện với nhau:

“Chị bảo bao nhiêu lần rồi không nghe. Cậu có tiền thì phải cất đi, đưa cho vợ rồi có ngày nó ôm hết về mẹ đẻ mới trắng mắt ra”.

“Vâng em biết rồi”.

“Cậu dại lắm, nếu không giữ được tiền thì cứ đưa chị cầm cho chứ phơi ra đấy vợ lại trấn lột hết”.

Nghe thấy vậy mà em bực mình quá.:

“Gớm bác nói thế mang tiếng ra. Tiền lương chồng em làm được 10 triệu thì đưa chị mấy triệu rồi còn lại anh tiêu hết, em có được xu nào đâu mà tiền anh ấy cũng phải để nuôi con chứ cứ đưa chị mãi thì hai cháu chết đói à. Từ giờ bác đừng xin tiền chồng em nữa”.

Bị em nói thẳng thế nên chị chồng giận lắm, chống chế vài câu rồi về, chắc là thù lắm đây. Chồng em lại quay ra mắng vợ hỗn với chị gái mình, bắt em phải sang nhà xin lỗi bà ấy. Nghĩ mà bực mình quá, không nói ra thì bị mang tiếng là lấy tiền chồng đem về cho đằng ngoại nói ra chị em xích mích không nhìn mặt nhau.

Em còn lâu mới xin lỗi thể loại người như thế, nhất thì bỏ chồng để hai chị em họ sống với nhau chứ giờ em không nể nang gì nữa, chỉ thiệt thân mình thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet