Tôi năm nay 29 tuổi, đang là một bà mẹ đơn thân 5 năm nay. 5 năm sau ly hôn với tôi chẳng khác gì một cuộc lột xác chính mình. Nếu hiện nay tôi mạnh mẽ, quyết đoán bao nhiêu thì 5 năm trước tôi lại nhèn nhát, nhu nhược bấy nhiêu. Nguyên nhân tất cả là do tôi không kiếm ra tiền.

Lấy chồng 5 năm, tôi quyết định ly hôn. Bởi tôi không chịu đựng được thêm những trận đòn, lời sỉ vả từ chồng. Chồng tôi là phó phòng marketing một công ty dược phẩm. Thu nhập của anh tuy không cố định nhưng không tháng nào dưới 30 triệu. Còn tôi chỉ là giáo viên mầm non của một trường làng. Lương tháng của tôi chỉ hơn 3 triệu đồng.

Lúc mới cưới, chồng vẫn quan tâm chiều chuộng tôi lắm. Nhưng kể từ khi có con nhỏ, giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Vì con nhỏ hay ốm đau, tôi không thể đi làm bảo mẫu được. Mọi khoản chi tiêu trong nhà, tôi trông chờ hết vào chồng.

Chồng mỗi tháng đưa cho tôi 10 triệu để chi tiêu. Số tiền còn lại, tôi cũng chẳng biết anh dồn vào đầu tư hay tích lũy. Bởi vì anh chẳng bao giờ kể cho tôi nghe cả. Anh cũng đi sớm về muộn, mặc cho tôi ở nhà chăm con. 

Có những lúc mệt mỏi, tôi than thở thì anh bảo: “Làm dăm ba cái việc lặt vặt ở nhà mà cũng kêu mệt”.


Tôi muốn gửi con đi lớp khi con 2 tuổi đi làm thì chồng tôi một mực phản đối. Anh bảo tôi là mẹ thì phải hy sinh vì con, đợi con lớn thì mới quay trở về với công việc 3 cọc 3 đồng của tôi.

Đau đớn hơn là đến ngày tôi còn phát hiện anh ngoại tình. Anh ngoại tình với một cô bé thực tập tại công ty anh. Anh còn giấu vợ mua nhà chung cư, mua xe máy xịn và xin việc cho cô ta đi làm. Phát hiện ra những hành động lén lút này của chồng khiến tôi muốn nổi xung lên. Tôi bắt anh lựa chọn vợ con hay bồ thì anh bảo anh chọn bồ. Anh nói đã hết yêu một ả đàn bà lúc nào cũng đầu bù tóc rối, sống tầm gửi vào chồng.

5 năm hôn nhân, tôi ra khỏi nhà với đứa con 4 tuổi và 20 triệu đồng mang theo về nhà ngoại bắt đầu tạo dựng cuộc sống mới. Dù làm ra nhiều tiền song không tháng nào chồng tôi nhớ tới việc phải chu cấp cho con gái. Tôi nhắc thì anh bảo: Sao tôi phải tử tế với nó? Nếu nó là con trai tôi sẽ chu cấp. Đằng này, nuôi con gái chỉ báo hại mai này lại gả cho thằng khác, mất cả vốn lẫn lời nên đừng hòng”.

Thấy chồng cũ chẳng tử tế gì và coi khinh mẹ con tôi như vậy nên tôi xác định tự nuôi con một mình, không cần anh ta chu cấp 1 đồng. Nói được làm được, tôi ngoài giúp mẹ bán trứng còn tự bán hàng online riêng. Cũng may tôi bán gì được đó nên nhanh chóng có vốn liếng mở cửa hàng lớn để giao dịch lấy sỉ hàng ngày bán cho khách lẻ. Công việc kinh doanh thuận lợi nên cho tôi thu nhập rất tốt. Từ vài chục giờ doanh thu của tôi lên đến cả trăm triệu/tháng.

Tôi đã xây được nhà đẹp cho ông bà ngoại ở và còn tự mua được nhà chung cư, xe sang cho mình đi. Con gái tôi cũng được học ở trường tốt nhất. Do có điều kiện nên tôi cũng đầu tư ăn mặc và làm đẹp. Giờ tôi trở thành một phụ nữ hoàn toàn độc lập, tự tin, xinh đẹp khiến xung quanh luôn có hàng tá đàn ông vây quanh.

Ngay cả chồng cũ của tôi, dạo gần đây thấy tôi như được lột xác, lại có tiền nhiều nên anh cũng nể phục và trân trọng tôi vạn phần. Anh chủ động liên hệ đòi kết nối với con gái – Trong khi trước đây anh chê bai con gái nuôi báo cô, vô dụng đủ điều. Anh còn luôn nhẹ nhàng, tử tế với tôi trong cuộc sống.

Chẳng những chồng cũ và nhiều người đàn ông vây quanh tôi cũng vậy. Họ đối với tôi ngọt ngào và ân cần hẳn – điều mà trước đây tôi không bao giờ có được. Thế mới thấy, đàn bà có tiền trong tay thì thứ gì cũng mua được, kể cả sự tử tế của đàn ông mọi người ạ. Chưa kể khi có tiền trong tay, phụ nữ sẽ được sống hoàn toàn tự chủ, được cuộc sống của mình. Nhất là có thể bỏ người cần bỏ, giữ người cần giữ… trong phút mốt mà chẳng hề phải đắn đo quá nhiều.

hình ảnh