4 năm trước chồng tôi vì người tình trẻ mà sẵn sàng hất vợ ra đường, quyết ly hôn cho bằng được. Ôm đứa con gái 4 tuổi rời nhà chồng ra đi mà tôi chông chênh lắm, chẳng biết đi đâu về đâu. Cũng may thời điểm ấy, tôi có công ăn việc làm ổn định nên thuê được nhà trọ và nuôi con không mấy khó khăn.

Sau ly hôn vài tháng thì chồng tôi tổ chức đám cưới với người tình. Thế nhưng chỉ mấy tháng sau họ lại đường ai nấy đi. Nghe mẹ chồng tôi nói thì cô ta bắt cá 2 tay, lấy chồng rồi vẫn lén lút qua lại với người cũ. Biết điều này, anh không chấp nhận được nên quyết định bỏ vợ lần 2.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Cũng từ đó anh liên tục tìm tới tôi để van xin và nhận mọi lỗi lầm năm xưa. 

“Cho anh một cơ hội để gia đình mình đoàn tụ, con gái cũng có 1 mái ấm trọn vẹn”.

Mẹ chồng tôi thì đêm ngày khóc gọi con dâu về:

“Đừng ở nhà thuê trọ nữa đem cháu nội của mẹ về đây, nhà cửa rộng rãi, cháu cũng có chỗ chơi”.

Thương bà, thương con gái, dù lúc ấy tôi cũng đang bắt đầu quen với một người đàn ông khác, đã vài lần qua đêm với anh song quyết định chấm dứt mối quan hệ ấy mà nhắm mắt quay lại với chồng cũ.

Hôm biết tôi quay về với chồng cũ, người tình của tôi nhắn tin hẹn 2 đứa đi nhà nghỉ tâm sự lần cuối. Nghĩ từ mai sẽ chẳng gặp lại nhau và lòng ngổn ngang trăm mối nên tôi cũng gật đầu đồng ý.

Cũng rất may mắn là sau khi vợ chồng làm hòa, chồng tôi thay đổi 180 độ không ích kỷ, lăng nhăng như trước. Ngược lại, anh quan tâm và chăm sóc vợ con hết lòng để chuộc lỗi. Vừa tái hợp xong thì vợ chồng có tin vui lần 2. Ngày thử que 2 vạch, tôi còn tái mặt khi không biết chắc đó là con của chồng hay của nhân tình vừa mới chia tay nữa.

Có thêm đứa con trai nhỏ, chồng càng chăm chút và yêu thương 3 mẹ con hơn. Đặc biệt anh rất quấn thằng bé khi cứ đi làm về là dính như sam. Anh mua cho con rất nhiều quần áo, đồ chơi và thường xuyên đưa con trai đi công viên, các khu vui chơi.

Riêng mẹ chồng thì khỏi phải nói bà yêu đứa cháu “đít nhôm” này thế nào. Cứ có gì ăn ngon là bà phần 2 cháu nội. Khi thằng bé ốm đau, bà chăm cháu đêm ngày không biết mệt mỏi.

30 Tết vừa rồi, thằng bé đang chạy ra ngõ chơi và bị xe máy tông phải khiến thằng bé mất nhiều máu. Bệnh viện làm xét nghiệm nhóm máu để truyền máu cho con thì cả nhà tối mắt khi thằng bé không chung huyết thống. Nó không liên quan gì đến nhóm máu của bố lẫn mẹ.

Ban đầu tin này khiến cả nhà tôi ai cũng sốc. Chồng tôi điên người gào thét tra hỏi vợ:

“Thằng bé không là con tôi thì là con của gã nào? Cô phản bội tôi từ lúc nào”.

Lúc này tôi mới dám thú nhận tất cả sự thật cho anh biết thì anh chỉ thở dài:

“Chắc do tôi đã tạo nghiệp nên giờ phải gánh tất cả đây mà”.

Riêng mẹ chồng ngồi ngây người 1 lúc rồi bà ôm chặt cháu nội: 

“Không sao, bà càng thương cu Tí của bà. Thằng bé đã có duyên vào nhà này thì sẽ mãi là con cháu của nhà này”.

Nghe mẹ chồng nói mà tôi chỉ biết chảy nước mắt chẳng thể nói được gì. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet