Không biết Tết năm nay chồng tôi đã rút kinh nghiệm chưa, nếu anh vẫn còn kiểu “nhất bên trọng nhất bên khinh” giữa nhà nội nhà ngoại tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Tính đến thời điểm này vợ chồng tôi mới đám cưới được 3 năm, có với nhau 1 công chúa nhỏ đáng yêu lắm. Về cơ bản, anh là người đàn ông yêu thương vợ con, chăm chỉ làm việc nhà chia sẻ với vợ. Tuy nhiên tính cách của anh thì gia trưởng và có vẻ coi thường nhà ngoại.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Thực tế, gia đình chồng kinh tế khá giả hơn nhà vợ rất nhiều. Quê ngoại tôi ở tận Hòa Bình – vùng đất chồng tôi hay chê là khỉ ho cò gáy, về nhà vợ chơi thì buồn thối ruột. Chính bởi thế anh rất ít khi chủ động về quê vợ mà toàn kiếm cớ bận bịu công việc để không phải đi. Nếu những việc bắt buộc phải xuất hiện, anh thường chỉ ở đó 1 ngày rồi lên Hà Nội luôn.

Bản thân anh luôn chỉ hướng về nhà ông bà nội và chăm lo cho đằng nội. Còn đằng ngoại anh bỏ qua luôn.

“Con gái đi lấy chồng thì phải chăm lo cho nhà chồng, nhà ngoại chỉ thoảng qua thôi”.

Có lúc thì anh dè bỉu:

“Quê nghèo thế chắc chẳng bao giờ ngày Tết được ăn bát canh bóng đâu nhỉ”.

Do cả 2 vợ chồng đã ra riêng từ sau cưới nên gần Tết năm nào chúng tôi cũng sắm sửa cho bố mẹ chồng không thiếu thứ gì nhưng cứ đến ngày cuối năm anh lại nhắc:

“Mấy bữa nữa thu xếp sang đưa tiền cho ông bà nội đi. Cứ đưa chục triệu cho bà mua gì thì mua”.

Tuyệt nhiên chẳng thấy chồng nhắc đến chuyện đi Tết nhà ngoại nên năm đầu tiên tôi cũng ngại hỏi.Tôi cứ âm thầm biếu nhà ngoại 10 triệu nhưng không cho anh biết. Ngày Tết chồng con chỉ việc xách theo giỏ quà Tết về quê mừng tuổi cho ông bà là xong.

Tết năm thứ 2 sau cưới, anh vẫn nhắc vợ đưa Tết nhà nội. Thậm chí vợ chồng còn sắm sửa đào quất, bánh kẹo thêm 5 triệu nữa là 20 triệu. Tuyệt nhiên không thấy anh nhắc biếu gì cho ông bà ngoại nên tôi bất bình hỏi thẳng:

“Nhà ngoại anh định đi Tết thế nào đây?”.

Chồng tôi ngay lập tức rút ví quẳng luôn cho vợ 1 tờ 500k mới cóng bảo:

“Đây tiền đây, cô cầm mà mua hộp bánh ngon. Nhà quê thì cần gì quà to mà phải mất công chuẩn bị, như vậy là sang lắm rồi”.

Bực mình tôi vứt trả chồng rồi chỉ thẳng vào mặt:

“Anh biếu Tết nội tận 20 triệu còn Tết ngoại có 500k. Bên nhà anh là vàng, còn bên nhà tôi là cái gì? Có gã con rể nào tệ như anh không? Con gái lấy chồng rồi thì không còn là con nữa à. Anh nhớ là anh cũng có một cô con gái đấy”. 

Sau lần cãi nhau ấy, Tết năm đó tôi bỏ mặc 1 mình chồng còn về biếu bố mẹ 20 triệu sắm Tết. Nếu năm nay chồng vẫn vô tình như vậy, không ỏ ê đến nhà ngoại thì tôi sẽ thẳng thừng đề xuất: 


“Từ giờ Tết nhà ai người ấy lo”.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet