Nhiều người cứ nói rằng, vợ chồng là phải ngủ chung giường, chung phòng thì như vậy tình cảm mới gắn bó khăng khít. Thế nhưng vợ chồng tôi dù giường ai người ấy ngủ nhưng vẫn sống rất hạnh phúc. 

Tôi với chồng đã kết hôn 15 năm nay. Chúng tôi cũng có 2 con trai gái đủ cả. Các con tôi đứa lên 10, đứa 14 tuổi. Vợ chồng tôi cũng đều là dân công sở nên sống rất văn minh. Không biết có phải do hòa hợp nhau trong hôn nhân không mà thực sự chưa bao giờ cả 2 có những cuộc cãi vã lớn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Do vợ chồng đều hiểu tính cách của nhau, kinh tế lại ổn định nên chúng tôi đều biết nhường nhịn. Cứ đi làm về là 2 vợ chồng cùng chia việc nhà. Nếu anh đón con, giục con tắm giặt thì tôi sẽ đi nấu ăn và ngược lại. Chồng tôi cũng là người chăm chỉ, lam làm nên anh thường không nề hà bất cứ việc gì.

Đặc biệt, chồng tôi luôn tranh thủ lúc nấu ăn, khi làm vườn, lúc ngồi xem ti vi hay khi ăn tối cùng nhau để chia sẻ với vợ mọi chuyện xảy ra trong ngày ở cơ quan hay nhà của anh. Có lẽ chính vì vậy mà gia đình tôi luôn hòa thuận dù khi nói chuyện, nhiều người thấy kỳ lạ.

Cả xóm tôi và những người thân, họ hàng của 2 đứa đều biết, vợ chồng tôi ăn ở với nhau rất khác lạ. Đó chính là dù vợ chồng chung nhà nhưng chúng tôi không nằm cùng nhau trong 1 phòng mà ngủ riêng nhà từ lâu. 

Nhà tôi có 3 tầng, tầng 1 là bếp ăn và phòng khách của các gia đình. Tầng 2 là 2 phòng ngủ của tôi và của chồng. Tầng 3 là phòng ngủ của 2 con. Ở giữa là bàn thờ thần tài. Vì nhà rộng rãi nên những ngày mới về đây, tôi bắt anh mỗi đứa ngủ 1 phòng. Bố mẹ ngủ 2 phòng và con cái cũng vậy.

Chuyện vợ chồng ngủ riêng này, tôi bắt đầu tiến hành sau khi tôi sinh con lần đầu tiên. Khi ấy, chồng khi ngủ cứ nghiến răng ken két và ngáy to. Vì thế tôi đề xuất được tách phòng vì không thể chịu đựng được và không ngủ ngon được. Thấy vợ bị mất ngủ vì ngáy, chồng tôi cũng không ngủ chung với vợ từ hôn đó. 


Khi ngủ riêng giường, tôi và chồng đều không bị mất ngủ. Nhờ thế mà sáng dậy cảm giác mạnh khỏe và thoải mái tinh thần hơn. Khi vợ chồng có nhu cầu gần gũi, sinh hoạt thì chúng tôi lại về 1 trong 2 phòng riêng của 2 đứa. 

Nói chung tôi thấy, chuyện ngủ riêng của vợ chồng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của 2 chúng tôi cả. Chồng tôi còn trêu đùa, như vậy mới làm mới hôn nhân của 2 vợ chồng. Nhưng chị gái tôi thì cứ bảo: “Vợ chồng là phải ở gần nhau mới sinh tình cảm. Chứ vợ chồng mà ngủ riêng như vậy sao là 1 gia đình được. Hay có khi chồng ngoại tình còn chẳng biết. Đừng tưởng thế mà đã hay, phải chấn chỉnh lại sớm". Liệu lời chị gái tôi nói có sai không?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.