Tôi và chồng cũ kết hôn được 9 năm thì ly hôn. Chúng tôi đều là những người bạn thanh mai trúc mã của nhau. Nhưng khi về sống chung 1 nhà lại không hợp nhau và thường xuyên mâu thuẫn. Nguyên nhân có lẽ do anh và tôi quá đỗi khác biệt. Anh leo lẻo miệng, nói những lời có cánh suốt ngày. Còn tôi thì sống nội tâm.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

9 năm xây dựng gia đình, tôi và anh cũng có với nhau 1 đứa con trai nhỏ. Bao nhiêu tính xấu của chồng như sĩ diện hão, lăng nhăng tôi đều bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác. Song cuối cùng, tôi vẫn bắt gặp chồng tôi vào nhà nghỉ với người phụ nữ. Bao uất nghẹn, tôi ngồi đợi chồng dưới cổng nhà nghỉ đó rồi chìa cho anh ta lá đơn ly hôn ngay khi anh và bồ mới bước chân ra.

Sau ly hôn, tôi muốn ôm con trai bỏ về bà ngoại sống. Nhưng ông bà nội cứ muốn tôi giao con cho họ. Họ bảo dù sao đó cũng là nòi giống của nhà họ nên họ phải có trách nhiệm chăm sóc, yêu thương. Thấy ông bà nội quấn cháu nên tôi để đó cho ông bà nuôi. Hàng tháng tôi cố đi làm gửi phụ cấp 5 triệu để ông bà nuôi cháu và thường xuyên về thăm con.

Từ ngày ly hôn chồng, tôi quyết định chuyên tâm tập trung cho công việc. Ngoài đi làm ở ngân hàng, tôi bán thêm mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện xách tay. Thu nhập của tôi cũng được rất khá mỗi tháng đủ để tôi cho con ăn học và đưa phụ cấp cho mẹ chồng nuôi cháu. Còn chồng cũ của tôi, tôi chẳng quan tâm xem anh ta hết lăng nhăng với người đàn bà này hay với người đàn bà kia. Song theo như mẹ chồng cũ của tôi hay than thở, tính lăng nhăng gái gú đã ăn sâu bám rễ vào anh rồi mà không ai có thể bảo được.

3 năm sau ly hôn thì tôi tái hôn với một người đàn ông hơn tôi nhiều tuổi. Người đàn ông này cũng là sếp mới về quản lý ngân hàng tôi đang làm. Anh cũng có 2 con đã lớn và đã ly hôn vợ vài năm nay. Con gái lớn của anh đang là sinh viên năm 2. Còn con trai đang học cấp 3. 

Lần kết hôn này, tôi thật sự rất thận trọng và dè dặt hơn so với những lần trước. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bị sự nhiệt tình, tử tế của sếp đánh gục. Và rồi tôi đã mềm lòng gật đầu đồng ý làm vợ anh.

Do cả hai đều đã đi qua một lần đổ vỡ nên tôi và chồng mới đều rất trân trọng hạnh phúc mình đang có. Nhiều lần tôi cũng kể anh nghe về gã chồng cũ bội bạc của mình. Cũng rất nhiều lần, chồng mới của tôi đã theo tôi về lại nhà chồng cũ để thăm con trai riêng của tôi. Tôi cũng chăm sóc 2 con riêng của anh như con mình. Các con anh cũng rất ngoan ngoãn, nghe lời mẹ kế. Nói chung, chúng tôi không giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Tôi hạnh phúc và bằng lòng với cuộc hôn nhân lần 2 của mình.

Đặc biệt mới đây, cô con gái đầu của chồng tôi còn kể chuyện có bạn trai mới. Dù người đàn ông này hơn nhiều tuổi nhưng con vẫn yêu. Sợ con yêu đương bên ngoài nhiều cám dỗ nên vợ chồng tôi động viên con đưa bạn trai về ra mắt gia đình.

Như đã hẹn, chủ nhật vừa rồi là ngày con gái dẫn bạn trai về nhà chơi. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt long trọng này, tôi và anh xã đã mất cả sáng để nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Chẳng ngờ khi tôi vừa háo hức từ nhà bếp ra phòng khách thì giật mình khi nhìn thấy vị khách đến nhà.

Thì ra bạn trai của con gái riêng của chồng lại chính là người chồng cũ của tôi. Hắn nhìn thấy tôi cũng nhận ra nên xanh mặt run sợ, bối rối mất tự nhiên. Còn chồng tôi cũng tím mặt nhận ra “người quen” khi một vài lần về nhà chồng cũ thăm con riêng của tôi đã từng giáp mặt. 

Chồng mới của tôi tiến đến bảo chồng cũ: “Thật tôi chẳng ngờ gặp anh trong tình cảnh này. Trái đất đúng là tròn quá. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết luôn, một người bội bạc vợ con, rồi còn phản bội vợ con lăng nhăng bên ngoài không bao giờ được xứng làm bạn trai hay chồng của con gái tôi đâu”.

Khi nghe chồng tôi nói vậy, chồng cũ run run, còn con gái anh thì không hiểu bố đang nói gì nên cứ đưa mắt nhìn sang anh. Song ngay lập tức chồng tôi đưa thêm ra 1 sấp ảnh cho con gái xem: “Con gái xem này, con xem người đàn ông này có đủ tư cách làm người yêu con không thì tùy con quyết nhé. Nhưng bố tin con sẽ có quyết định đúng đắn”. 

Thì ra đây là sấp ảnh chồng cũ tôi từng qua lại thân mật với nhiều người đàn bà khác. Chồng mới bảo, để có những bức ảnh này, anh phải thuê thám tử 2 tuần nay bám theo bạn trai già của con gái. 

Khỏi phải nói con gái riêng của chồng tức giận tới mức nào. Con gào lên bảo hắn cút đi. Còn chồng cũ của tôi ngượng đỏ mặt, vã mồ hôi và vội vã cun cút ra đi ngay lập tức. Chắc hắn chẳng ngỡ sẽ gặp lại vợ cũ trong cảnh trớ trêu này và cũng chẳng biết trước mọi thông tin về hắn lại được chồng mới của tôi cẩn thận thu thập chính xác đến vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.