Nghĩ mà nực cười quá mọi người ạ. 10 năm qua tôi phải một mình bươn trải nuôi con. Chồng thì đi biền biệt với bồ vậy mà giờ thấy tôi có tí tài sản lại quay về xin được hàn gắn, thật hoang đường.

Tôi với chồng cưới nhau được 2 năm, khi con gái vừa được 1 tuổi thì phát hiện ra hắn có bồ. Lúc đó tôi sốc lắm, đau đớn, uất hận vì bị phản bội. Đã vậy từ lúc bị vợ bắt quả tang mình lăng nhăng ở bên ngoài, chồng tôi về nhà còn hằn học, đánh vợ không tiếc tay. Chúng tôi cãi nhau như cơm bữa, cứ nhìn thấy mặt là chẳng khác gì quân thù. Không sống nổi cảnh đó nên cả 2 ra tòa ly hôn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ đó chồng tôi xách quần áo đi theo cô bồ luôn. Sau cú sốc ly hôn phải mất một thời gian tôi mới lấy lại được tinh thần, lao vào kiếm tiền nuôi con, chăm sóc bản thân. Hồi đó tôi có một cửa hàng cắt tóc gội đầu, khách đông nên cũng gọi là có đồng ra đồng vào. Sau này tôi đi học thêm nghề thẩm mỹ nên mở rộng thành spa chăm sóc sắc đẹp cho chị em.

Càng ngày công việc càng tốt, thương hiệu làm ăn uy tín, khách đông nên tôi mở thêm 3 cơ sở nữa. Một mình tôi vừa kiếm tiền chăm lo cho hai mẹ con, vừa tiết kiệm đến giờ cũng mua được mảnh đất để làm nhà. Hôm đổ mái tầng 2 xong tôi chụp tấm ảnh khoe lên facebook. Chồng cũ vẫn theo dõi trang của tôi nên ngay hôm sau hắn phi xe về trông oai lắm, xầm xầm làm cứ như mình là chủ vậy. Tôi nhìn ngứa mắt đuổi về nhưng hắn giở giọng ngọt nhạt ra để nịnh.

Từ hôm đó chồng cũ hay đến thăm mẹ con tôi lắm, hắn bắt đầu lấy lòng con gái, đưa đi chơi mua sắm để nịnh nó. Có hôm tôi thấy chồng cũ hỏi con:

“Gái của bố mấy tuổi rồi nhỉ?”

Nghĩ mà lộn ruột, chả có loại bố nào tệ bạc nến mức con mình mấy tuổi còn không biết. Hôm rồi hắn sang, mua cả đồ ăn cho hai mẹ con rồi nấn ná đòi ngủ lại qua đêm chứ. Tôi đuổi về thì chồng cũ năn nỉ:

“Giờ anh chỉ muốn ở cùng mẹ con em thôi. Nhà làm xong cho anh góp cái tủ lạnh”.

Tôi cười nhạt:

“Anh mơ ngủ à, đây là tiền mồ hôi công sức một mình tôi bỏ ra. Anh nghĩ cái tủ lạnh to lắm sao”.

“Em buồn cười nhỉ, vợ chồng với nhau ai lại phũ thế?”

Tôi nghĩ mà ức quá, lúc hắn bỏ bê vợ con chạy theo người đàn bà khác thì phũ phàng lắm, vậy mà giờ biết vợ có tiền làm được nhà lại quay về đòi hàn gắn, chung với chả đụng. Nghĩ mà nực cười, hồi bỏ đi theo bồ có nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng là gì không? Hay chỉ chờ chực người ta có tí của rồi về đòi hưởng ké. Mặt dày như trường hợp như chồng cũ tôi đúng là thật sự khó đỡ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet