tôi và vợ tôi đã cưới nhau cách đây đã 6 năm và sinh được một đứa con gái 4 tuổi.nhưng mẹ tôi và vợ tôi chuyện nàng dâu mẹ chồng là câu chuyên muôn thuở.nên đến 1 ngày tôi đã phải gửi vợ con tôi về bên ngoại để tôi ở nhà lo sắp xếp chỗ ở riêng.và khi tôi đã thu xếp được chỗ ở và cả công việc cho vợ nữa nhưng vợ tôi vẫn chưa chịu về còn bảo giờ chưa phải lúc 1 thời gian nữa thì vợ về .và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.khi vợ tôi qua bên ngoại thì đã lọt vào mắt xanh của gã "đại gia"đã có gia đình kia 1 thời gian khá dài tôi mới biết được sự thật và tôi đã suy sụp trong tuyệt vọng


nhưng trớ trêu thay vợ tôi chấp nhận làm bồ nhí để được những bộ quần áo và những thứ vật chất bình thường kia


và những câu nói của vợ :yêu anh em được gì.......vv


nhưng nàng đâu biết em đang đi sai đường thứ vật chất đó sao có thể bằng anh cho em cả cuộc đời này nếu so ra thì mấy thứ đó đối với tôi không là gì cả.


dù đã hết lời khuyên can nhưng vợ tôi vẫn không nhìn nhận ra được cái gì là giá trị.


người ta có 100 triệu thì không bao giờ họ chịu bỏ ra 50 triệu để mua cái thứ mà em thich .nhưng với anh thì dù a có 30triêu anh vẫn cố gắng tìm thêm 20 triệu nữa để mua cho em cái mà e thích


và tôi cũng đã có nhưng cuộc nói chuyện với vợ tôi qua điện thoại và facebook.vợ tôi đã kể hết cho tôi nge về cuộc tình đó.


ông ấy đã có vợ và không còn tình cảm với vợ ổng nữa


ông bảo sau này chia tay vợ sẽ sống chung với em.


ông mua cho em nhiều thứ lắm...........ong thương e thiệt


và cuối cùng là vợ tôi bảo đợi sau này chia tay với ông ấy vợ sẽ về với chồng


nhưng có một nỗi đau rất lớn với tôi là nhiều lúc muốn thăm con gái và được nhìn thấy vợ con mình sống sao đều rất khó khăn.


tại vì cái gã đàn ông đó kiểm soát vợ tôi rất chặt và không muốn cho tiếp xúc với bất kỳ ai kể cả tôi.nên vợ tôi cũng rất khó xử.


hiện giờ mà nói tôi giống nhưng một thằng bồ nhí lén lút gặp vợ và con mình .tôi thì không biết chỗ ở của vợ và con tôi chỉ khi nào vợ tôi đồng ý cho gặp và sắp xếp thì tôi mới được gặp.nếu không ông ấy biết được thì vợ tôi sẽ rắc rối.


thật sự giờ này tôi không biết phải làm cách nào tôi có nên chờ vợ tôi 1 thời gian dài đê chia tay với "đại gia" kia để về với tôi không.nhưng nhỡ chia tay ông này rồi sau này vợ tôi lại gặp ông khác thì sao!


mà nếu như vợ tôi chấp nhận làm bồ nhí và sẽ làm vợ bé không biết tương lai con gái tôi và vợ tôi sẽ như thế nào.xin mọi người hãy cho tôi ý kiến.mọi người đừng share facebook nhé