Tôi từng đọc được một câu nói, đại loại như là những viên đá ở dưới thung lũng mới dạy ta được những bài học mà viên đá ở đỉnh núi chẳng bao giờ dạy được. Quả thật như vậy, chỉ những ai đã từng trải qua khó khăn vất vả, mới có thể hình dung và chỉ dạy lại được người khác kinh nghiệm. Những người chưa từng trải qua gió sương, sẽ chẳng hiểu thế nào là vấp ngã hay những sai lầm trong cuộc đời. Cũng vậy, những điều tưởng chừng như tồi tệ lại dạy cho chúng ta những bài học đắt giá nhất, còn những giây phút vui vẻ và sung sướng thì cũng qua nhanh. Sống bảo bọc cũng chẳng thể giúp bạn chống chọi được với cuộc đời này. Vì thế mà, năm mới chỉ mong mình vững vàng và kiên trì hơn nữa, chứ cũng không dám cầu những điều gì quá dễ dàng đâu.