Đây là quan điểm mà mình đọc hầu như khá nhiều bạn trẻ đang bàn luận khá sôi nổi. Vì trai ngoan quá thì không vui. Dù thế nào thì mỗi người cũng có một quan điểm riêng về tình cảm. Nhưng đa phần thì con gái bị cuốn vào những bạn khéo ăn nói và hài hước vì cuộc sống cô gái đang im ả không gì đặc sắc, bỗng chàng trai ấy xuất hiện làm thay đổi cuộc sống ấy thì chẳng thể trách được. Vì cái gì mới mẻ thì luôn được người khác hào hứng và mong muốn có được mà phải không? Tất nhiên họ biết họ đang đánh cược với mối tình đó, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào vì họ luôn nghĩ sẽ có thể thay đổi được người con trai ấy. Dù phần trăm thành công không nhiều nhưng họ vẫn muốn yêu một lần bất chấp và không hối hận. Vậy thử tìm hiểu xem tại sao con gái lại thích trai ‘đểu’ nhé:

  • Đầu tiên thì bạn có công nhận với mình rằng kiểu con trai theo hướng “bad boy” đều rất là đẹp trai, thích trêu chọc các bạn gái khác nhau, nhưng hay nhất là chỉ có chỉ một mình cô ấy mà thôi chứ không phải là kiểu thấy con nào cũng tơm tớp tơm tớp nhé!
  • Ở đâu mình cũng chia sẻ thật lòng luôn nhé. Trước mình cũng thích và yêu “trai đểu”, mình biết nói tới đây nhiều người sẽ nói mình dữ lắm nhưng sự thật luôn mất lòng. 
  • Nhiều người hay nói rằng con gái được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng, ngoan hiền thì thường sẽ mê mẫn và càng thích mấy thằng con trai đểu đểu lắm. Kiểu như ở nhà được bao bọc và cấm đoán quá nhiều, nên khi gặp người ấy mới mẻ và mang lại nhiều phong cách sống mới mẻ mà trước đây họ nghĩ tới thôi cũng chưa từng dám nghĩ, đây cũng chính là một phương thức bù đắp cho bản thân, vì cái mình không có mà người khác lại có - nên vừa thấy là u mê chữ ê kéo dài 800 cây số luôn.
  • Phải công nhận là trai đểu cực kỳ biết cách tán đổ và siêu lòng các cô gái, có ai lại không thích nghe mấy lời mật ngọt - êm tai đúng không ạ?
  • Trai không đểu, gái không yêu, với điều kiện tiên quyết là thằng đó phải đẹp trai.