Các bạn trả lời giúp mình với


Mình mắc một triệu chứng rất khó hiểu. Đó là khi giao tiếp với người khác giới, mình rất thích sự đụng cảm thân thiết( có thể gọi là hưởng thụ). Nhưng khi bắt đầu vào một mối quan hệ mà mình muốn, thậm chí là còn chưa bắt đầu mà mới chỉ có ý với mình mà mình biết được( với người bản thân chưa có ý thì không sao). Thì lại bắt đầu có cảm giác khó chịu cho dù người đó chỉ nhắn tin quan tâm, thậm chí là đến nỗi khi nhìn mặt họ là cảm thấy buồn nôn; thường xuyên lạnh xương sống. Sau đó bản thân lại chủ động làm giản khoảng cách để làm bớt đi cảm giác đó. Để rồi cảm thấy hối tiết vì đã làm nứt mối quan hệ đó. Thế là làm bản thân chả có được mối tình nào.


Mọi người có thể giải thích đó là triệu chứng gì, làm sao để giải quyết không ạ. Mình cảm ơn trước.