Tôi đang có một công việc ổn định, với mức lương khá, và đã có gia đình.


Trong một lần đi công tác tại TP.HCM, qua mối quan hệ công việc, tôi quen một cô gái rất trẻ và "dễ thương" (theo cách gọi của dân SG).


Rất nhanh chóng, tôi có cảm tình với cô ấy. Và một thời gian sau, chúng tôi có quan hệ với nhau, trong một lần cô ấy ra HN.


Hoàn cảnh cô gái này cũng éo le. Còn rất trẻ nhưng đã một đời chồng, có 1 con nhỏ ở quê. Lên TP.HCM kiếm sống, nhưng không có bằng cấp. Cô ấy đã làm nhân viên phục vụ ở nhiều quán bar nổi tiếng ở SG. Sau đó cặp với một đại gia (là đối tác của tôi). Thậm chí trước tôi, cô ấy cũng đã quan hệ với 1 người cùng công ty với tôi...Tất cả chỉ vì tiền, vì cô ấy cần có tiền để trụ lại đất SG đắt đỏ, vì cô ấy cần tiền gửi về nuôi con...


Nhưng cô ấy đã thành thực kể tất cả những chuyện này với tôi, và nói thực lòng yêu tôi, muốn thay đổi vì tôi nữa... Tôi cũng không thể cưỡng lại mình, thực sự ngày càng yêu cô ấy hơn. Thêm vào đó, sự chán nản với gia đình vốn âm ỉ bấy lâu nay càng bùng lên.


Đã có lúc tôi tính chuyện từ bỏ tất cả để vào sống với cô ấy, kiếm một công việc gì đó để có thể ở bên nhau.


Nhưng tôi cũng biết, khi không có tôi, cô ấy cũng có nhiều người theo đuổi (mỗi lần tôi vào, cô ấy lại tắt máy điện thoại, không hề bật máy lúc đi với tôi. Tôi cũng đã đọc được nhiều tin nhắn gọi cô ấy là "bé yêu", rồi những lời lẽ tình tứ....).


Và nếu rời bỏ công việc hiện tại (đang rất ổn định), tôi không dám chắc mình sẽ gây dựng được sự nghiệp ở đất khách, trong bối cảnh suy thoái như hiện nay. Còn đưa cô ấy ra đây, liệu tôi có thể nhìn mặt gia đình bên vợ (cũ, nếu tôi ly dị), nhìn mặt đồng nghiệp cùng công ty (những người cùng biết cô ấy là người như thế nào!!).


Thêm vào đó, sự dằn vặt về những hình ảnh cô ấy ngủ với những người tôi biết rõ vẫn luôn làm tim tôi đau đớn mỗi khi nghĩ đến...


Nhưng tôi biết, hiện tại cô ấy rất yêu tôi, và tôi cũng vậy...


Tôi phải làm sao? Tôi đã quá si cuồng rồi... Hiện tại chúng tôi đã nói chia tay... Cô ấy không đòi hỏi gì, chỉ nói anh hãy về với gia đình anh. Anh như sao trên trời, em chỉ có thể nhìn mà không có được...


Tôi không thể ngừng nghĩ đến cô ấy... Tôi đã yêu cô ấy quá nhiều... Tôi còn trẻ, chẳng nhẽ không thể sống cho mình một lần, bất chấp mọi thứ hay sao????