Tôi gần 30 rồi. Cái tuổi mà bạn bè công thành danh toại, gia đình no ấm thì tôi thất nghiệp. Và tôi là single mom.


Cho đến giờ phút này, tôi cảm thấy bế tắc quá. Tôi bị đẩy ra khỏi chỗ làm ngay sát tết, sau mọi nỗ lực của bản thân và đồng nghiệp lên tiếng giúp mình. Đó là 1 tổ chức nước ngoài. Nhưng họ ko dám trả lời đơn khiếu nại của tôi. Và tôi ko còn đủ sức lực và tiền bạc để đưa họ ra pháp luật nữa.


Ở đây có ai như tôi không? Tôi có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài và giờ tôi thất nghiệp. Mấy ngày hôm nay tôi lang thang trên diễn đàn, đọc các topic về di cư sang canada hay úc. Tôi muốn đi. Vì ở nơi đây tôi cảm thấy tôi quá thấp cổ bé họng, tôi ko làm gì được khi họ dám đẩy tôi ra 1 cách có bài bản như thế.


Giờ gần tết rồi thì tôi kiếm đâu ra việc đây?