Ở đời điều sợ nhất không phải là yêu nhiều người, mà sợ nhất là yêu sai người. Thật sự trải qua mấy mối tình thì cảm nhận của mình về tình yêu mỗi khác. Không quá bi quan và tiêu cực nữa. Dù đúng là người ta mang lại khổ đau cho mình, nhưng rồi sau khi những ngày tháng chia tay quằn quại qua đi thì mình đã nghiệm ra một điều rằng là: Yêu sai người cũng giống như mình đang cố gắng mang một đôi giày không đúng size, nó sẽ làm đau bạn, càng cố thì người tổn thương là chính bản thân mình chứ không ai khác. Có thể lúc đầu mình nhìn thấy đôi giày đó hợp mốt, màu sắc bắt mắt và quan trọng là thấy rất hợp với mình, vì quá thích bất chấp mua dù rằng không vừa size với bàn chân. Dù bên ngoài rất đẹp và hợp nhưng đôi bàn chân bên trong đau buốt thế nào đâu ai có thể thấu cảm giác của bạn, chỉ có bản thân là người hiểu nhất!