Sự tổn thương trong tình cảm.

Có người nói rằng " Nếu chưa yêu ai đó hết mình thì sẽ không hieu được thế nào là tình yêu ". Trong tình yêu chúng ta sẽ không quan tâm ai đó làm tổn thương mình như thế nào mà cứ đâm đầu vào yêu. Mối tình đẹp nhất là mối tình năm 17 tuổi, đẹp ở đây bao gồm kỷ niệm, những rung động từ cái nhỏ nhất của chúng ta, nhưng sau đó là sự tiếc nuối. Những kỷ niệm ngắn ngủi, những điều cả hai hứa với đối phương cũng chưa kịp thực hiện. Hạnh phúc trọn vẹn là điều khó khăn trong tình yêu mà không phải cặp đôi nào cũng đạt được, khi nhớ lại sẽ còn vấn vương một chút, có đau thương, có tiếc nuối. Hối tiếc vì lúc đó mình vẫn chưa yêu hết mình, chỉ cần cố gắng thêm một chút, thay đổi một chút thì hiện tại cũng đã không như vậy. Nhưng qua quãng thời gian ấy đã khiến tôi phải trân trọng tình yêu sau này hơn, tôi cũng đã bỏ qua những người ở bên mình với một trái tim trân thành nhất. Số lần tôi bị tổn thương bởi những người đến sau cũng ngang với số lần tôi làm tổn thương những người khác. Và giờ tôi đã sẵn sàng để yêu hết mình một lần nữa, bỏ lại quá khứ và đi cùng một người một cách trọn vẹn nhất. Nhưng nhờ có quá khứ như vậy đã khiến tôi gặp được một người đem lại hạnh phúc cho tôi, người đó như là nhân bản của tôi vậy nhưng khác giới, xinh đẹp bao dung thấu hiểu rất nhanh, và quan trọng hơn hết là người ấy luôn chấp nhận con người thật của tôi cũng như tôi chấp nhận con người thật của đối phương.