Chuyện là thế này, em cao 1m57 các mẹ ạ nhưng ai cũng bảo chiều cao đó bây giờ là chỉ dành cho mấy nhóc cấp 2. Tụi nhỏ bây giờ lớn nhanh lắm. Thì mình cũng chẳng để ý chuyện tụi nhỏ lớn nhanh hay chậm, tụi nó cao hay thấp hơn mình cơ chứ. 


Mọi việc chỉ vỡ lẽ cho tới khi, mình đi mua đồ mặc. Vì mình cũng rất thích các style năng động trẻ trung, nhưng đi rồi mới thấy hỡi ôi bây giờ thời trang chắc chỉ dành cho các cô bé cao từ 1m7 trở lên. Có một sự tủi thân nhẹ và một sự hắt hủi khó nén. 


Thôi nghĩ cũng phải rồi, thời mình khác, thời tụi trẻ khác. Bây giờ nhìn thấy mà chạnh lòng. Hồi trước lúc tụi mình lớn lên, các anh chị 8x cũng lo lắng lắm nhỉ, xong rồi hay có những bài tâm sự và báo chí viết 9x thế này thế kia. Bây giờ tụi nhỏ là 10x rồi GenZ các thứ hết cả rồi. Thấy mình già nua quá, không chỉ là chiều cao đâu mà còn cả thấy mình đi sau thời đại ghê ấy.


Có mom nào cùng tâm sự như vậy không ạ?