Ngày cuối cùng của tháng Chín, mờ sáng, mưa rả rích trên mái tôn, cứ ngỡ rằng hôm nay là một ngày mưa tầm tã, nhưng không, nắng ráo hoảnh. Đưa mắt ngó ra khung cửa mà xem, tiết trời đang chuẩn màu của sắc thu, đẹp đến nao lòng.

Tạm biệt tháng Chín để chào đón tháng của những ngày thu đủ chín, đẹp và tình. Tạm biệt những ngày nắng mưa thất thường đến mệt nhoài. Tạm biệt cơn bão vừa đi qua và không mong ngày gặp lại. Tạm biệt những muộn phiền, những ngày vui mình giữ lại, gửi tháng Mười giữ hộ.

Tháng Mười sang, sẽ là tháng đẹp nhất trong năm. Mong tháng Mười sẽ thật dịu dàng với chúng mình, như cách mùa thu tới.

hình ảnh
tạm-biệt-tháng-9
____________________________

Hương Mai Cafe

Địa chỉ: 15 Hàng Mành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ghé chơi với chúng mình từ 8AM - 10PM tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ Hương Mai Cafe cũng mở cửa đón bạn ạ.