"Ổn định" rồi, nhưng... mình có đang quên mất chính mình?
Mình 33 tuổi. Đã có gia đình, con cái, công việc cũng tương đối ổn định.
Sáng dậy là đưa con đi học, rồi cuống cuồng đi làm, họp hành, deadline. Tối về lại xoay vòng với cơm nước, dạy con học, dọn dẹp.
Không ít lần mình tự hỏi:
🧠 Gần đây mình biết tới một khái niệm mới: "TRÍ LỰC"
Nghe đơn giản thôi:
Là sức mạnh bên trong giúp mình vững vàng cảm xúc, tỉnh táo trước áp lực, và sống có định hướng – thay vì để cuộc sống cuốn trôi.
Có vẻ đúng quá với những gì mình đang thiếu.
Thế là mình đăng ký thử một chương trình phi lợi nhuận mang tên Training Camp PHÁT TRIỂN TRÍ LỰC – họ tổ chức online qua Zoom, mỗi tuần 3 buổi tối.
Mỗi người còn có người đồng hành 1:1 trong suốt hành trình – điều mà mình nghĩ rất cần, nhất là khi mình đã quá quen với việc "tự xoay sở một mình".
📌 Mình chia sẻ để nếu chị em nào cũng đang thấy mình "ổn mà không ổn", có thể thử tìm hiểu thêm:
Nhiều khi mình nghĩ: mình không cần gì lớn lao, chỉ cần sống mà thấy mình thật sự hiện diện, có mục tiêu, và thấy vui – vậy là đủ.
Link đăng ký và thông tin tại đây - Họ sẽ có một cuộc phỏng vấn online nhẹ nhàng để tư vấn lộ trình phù hợp.