Với mọi người thì thì điều gì là không thể níu kéo được? Có người cho rằng đó là thanh xuân, tuổi trẻ đi qua rồi thì không níu giữ được. Có người cho rằng đó là cơ hội thôi để mình được nói ra điều gì đó nhưng bỏ qua rồi thì chẳng có cơ hội lần thứ hai.


Với mình mà nói nói chứ không thể níu kéo được được đó là lòng người. Nếu một người khi đã thay đổi thì dù mình có làm cách nào đi nữa, có cố gắng nhiều đến thế nào đi nữa cũng không thể giữ được người đó. Dù họ có một suy nghĩ đó là cho chúng ta thời gian, cho một thời hạn để mà suy nghĩ nhưng quả thật sau cùng một người đã thay đổi thì sớm hay muộn họ cũng ra đi mà thôi. nếu giữ thì chỉ được một thời gian ngắn, cũng không thay đổi được gì.


Vì thế các cô gái à, yêu thương một người dù sâu đậm đến mấy, đến lúc nhận ra họ đã thay lòng đổi dạ thì hãy buông tay, đừng níu giữ làm gì. Bởi càng giữ thì kết cục càng buồn mà thôi. Cách duy nhất đó là thay đổi bản thân mình, ngày một tốt hơn, sống vui vẻ hơn và tìm kiếm cho mình một cơ hội khác để được hạnh phúc hơn nhé.