Hehehe, giải trí nhưng mà rất thật 1 tí. Cấc mẹ tương lai làm mẹ chồng, các mẹ sẽ đối xử với con dâu thế nào? Dạy bảo con dâu từ khi bước chân vào nhà mình như thế nào? Chúng mình cùng hàn huyên tí, xả stress tí nào.


Mình trước nhé.


Sau này mình gặp con dâu ý. Trước khi cưới ý, mình sẽ hỏi thẳng: Muốn ở chung hay ở riêng? Nếu khởi đồng cuộc sống khó khăn, mà đã muốn ở riêng thì bố mẹ giúp được đến đâu thì giúp, còn nếu muốn ở chung trước rồi ở riêng sau thì cũng ủng hộ, đủ lông đủ cánh có thể tự do tung bay cũng được.


Nếu sống chung, thì cứ chia việc nhà ra mà góp sức. Dâu mới, nếp cũ từ nhà, khác biệt nhau từ nếp ăn nếp ngủ. Nhà có 2 phụ nữ phụ trách cơm nước, thì cứ 2-4-6 mẹ nấu, 3-5-7 con dâu nấu (thích nấu thích mua gì tùy thích tùy khẩu vị, miễn là ngày đó thì người đó phụ trách bếp núc), CN tự do bay nhảy từng đôi 8-}8-}.


Phòng nhà nào nhà nấy dọn, quần áo nhà nào nhà nấy giặt.


Hí hí, tạm thời tớ chỉ nghĩ ra bấy nhiêu.


Các mẹ hàn huyên đi nào.